MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc

Tô Thế LDO | 06/06/2021 11:44
Từ đêm qua (5.6), bầu trời Hà Nội đã mịt mù như được bao phủ bởi làn khói mỏng. Đến sáng nay (6.6) dù có mưa ở một số khu vực, tuy nhiên đến gần trưa, khu vực nội thành Hà Nội vẫn chìm trong làn sương mù dày đặc.
Sáng sớm 6.6, bầu trời Hà Nội và khu vực lân cận vẫn mù mịt, u ám. Hiện tượng này xuất hiện từ đêm qua (5.6).
Tầm nhìn xa bị hạn chế đáng kể, thậm chí gây cảm giác ngột ngạt.
Đến khoảng 8h cùng ngày, một số khu vực tại nội thành Hà Nội có mưa.
Cơn mưa lớn tưởng như sẽ làm cho bầu trời trong lành hơn...
Tuy nhiên, sau cơn mưa, làn sương vẫn bao trùm bầu trời Hà Nội.
Theo một số người đi đường cho hay, họ cảm giác như đây là mùi khói từ việc đốt rơm rạ, thêm đó là bụi bẩn nên rất ngột ngạt.
Xuất hiện lớp sương mù mịt sáng nay một phần cũng do thời tiết khu vực chuyển mưa dông nên bầu trời trở nên âm u hơn thường ngày.
Bầu trời Hà Nội mịt mù như được bao phủ bởi làn khói mỏng thấy rõ bằng mắt thường.
Tầm nhìn xa bị hạn chế.
Tham khảo ứng dụng thời tiết Air Visual trong sáng 6.6, nhiều khu vực ở Hà Nội có chỉ số không khí ở ngưỡng đỏ - Có hại cho sức khỏe, thậm chí khu vực Tây Hồ đến thời điểm 11h30 có chỉ số không khí ở ngưỡng tím - Rất có hại cho sức khỏe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn