MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá cả tăng, chưa bao giờ bữa cơm rau với công nhân lại khó khăn đến thế!

Lương Hạnh - Minh Hương LDO | 12/03/2022 08:00

Từ 15 giờ ngày 11.3, mỗi lít xăng RON 95 tăng gần 3.000 đồng, lên 29.820 đồng - mức cao nhất từ trước tới nay. Không chỉ vậy, mỗi bó rau trước đây 5.000 đồng nay cũng tăng lên 10.000 - 15.000 đồng. Lương công nhân vốn eo hẹp, trước cơn bão giá của thị trường, cuộc sống của họ càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận của PV, tại các chợ dân sinh gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), giá rau, củ, quả những tuần gần tăng gấp 2-3 lần so với trước. Nhiều gia đình công nhân dè sẻn bằng cách chia nhỏ khẩu phần rau, 1 bó có thể ăn 2-3 bữa. 
Theo các tiểu thương tại đây, giá rau tăng khiến lượng mua giảm hẳn. "Khách của tôi chủ yếu là công nhân. Tôi biết cuộc sống thuê trọ của họ còn nhiều khó khăn, song muốn bán rẻ cũng không được vì đầu vào giá cao. Từ khi rau đắt, tôi không dám nhập nhiều vì lượng mua không còn như trước" - một tiểu thương bán rau tại thôn Bầu, xã Kim Chung (huyện Đông Anh) cho biết.
Bữa cơm của gia đình chị Trần Thị Quỳnh Oanh (áo trắng, quê Tuyên Quang) – Công nhân Công ty TNHH Denso (Đông Anh) có đầu cá nấu với dưa chua ăn đã 3 ngày, kèm vài miếng thịt nấu lại từ hôm qua. Chị Oanh chia sẻ "rau giờ còn đắt hơn thịt" nên 1 tuần chị chỉ mua 2 bữa rau. Cây bắp cải chị mua giá 15.000 đồng chia làm 4 bữa ăn, còn bó rau muống 15.000 đồng chia làm 2.
Mâm cơm của nữ công nhân 35 tuổi.
Chị Oanh có 2 người con. Cả gia đình 4 người, cộng thêm người em chồng vừa xuống Hà Nội xin làm công nhân sống chen chúc trong căn phòng nhỏ, xuống cấp. Hết F1 rồi đến F0, chị Oanh và chồng phải nghỉ việc từ ngày 14.2. Không được đi làm, thu nhập không có, thời điểm này, với chị Oanh, mua được bó rau để ăn “chưa bao giờ khó khăn đến vậy“.
Còn với chị Mai Thị Xoa - Công nhân Công ty TNHH SD Việt Nam (Đông Anh), mỗi lần đi chợ, chị phải đắn đo rất nhiều, thức ăn hằng ngày cũng không được như trước vì giá xăng, giá rau, củ quả tăng chóng mặt.
Đã 10 ngày nay, gia đình chị Xoa gồm 3 người đều nhiễm COVID-19. Chị xoa nói, nhà vừa có con nhỏ, chị đang mang bầu, lại là F0 nên rất cần ăn uống đầy đủ chất để có sức đề kháng. Song, cả 2 vợ chồng đều phải nghỉ ở nhà, giá cả đắt đỏ, chị sợ rằng khó bám trụ được ở thành phố.
Chị Lục Thị Xuyên - Công nhân Công ty TNHH FCC Việt Nam. Chị Xuyên cho hay, trước chị đổ 70.000 đồng là đầy bình xăng, nay giá tăng, 100.000 đồng vẫn chưa đầy. Mỗi lần rút ví đổ xăng, chị Xuyên giật mình vì xót tiền.
Căn phòng chị Xuyên mới chuyển đến có giá 500.000 đồng mỗi tháng. Để tiết kiệm chi phí, chị chấp nhận thuê phòng trọ cũ kỹ. Vì sau lưng nữ công nhân này còn con thơ ở quê do ông bà chăm sóc.
Những ngày này, xóm trọ công nhân hiu hắt hơn ngày thường. Rất nhiều công nhân nhiễm COVID-19 phải cách ly ở phòng. Không được đi làm, giá cả leo thang, công nhân mong cơn bão giá này chóng qua...


This browser does not support the video element.

Video: Công nhân sốt ruột khi giá cả leo thang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn