MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giật mình với "chuồng cọp" nằm cheo leo giữa không trung ở khu tập thể cũ

Giật mình với chuồng cọp nằm cheo leo giữa không trung ở khu tập thể cũ

Diệp Trang LDO | 17/03/2024 16:24

Do những khu tập thể cũ được xây dựng đã lâu, diện tích các căn hộ nhỏ hẹp, nên người dân tại đã cơi nới, cải tạo thành "chuồng cọp". Tuy nhiên, nhiều "chuồng cọp" không có điểm tựa, nằm chênh vênh giữa không trung rất nguy hiểm.

Giữa thủ đô Hà Nội, những khu nhà chung cư, tập thể cũ hay các ngôi nhà cao tầng trong ngõ hay ngay mặt phố chính đều xuất hiện nhan nhản những "chuồng cọp".
Nhiều chuồng cọp đua hẳn ra ngoài từ 2-3m, nằm "chênh vênh" giữa không trung, bởi bên dưới không có điểm tựa.
Do những khu tập thể cũ này được xây dựng đã lâu, bề mặt thành tường đều đã mục nát, xuống cấp. Trong khi đó, lại đang phải "oằn mình" gồng gánh những chiếc lồng sắt chồng chéo khiến người dân đi qua phải rùng mình.

Các khu tập thể cũ với việc thiết kế các căn hộ không có ban công nên khi gặp sự cố, người dân chỉ có thể chạy ra cửa chính hướng tới cầu thang chung của chung cư, bởi những chuồng cọp bất đắc dĩ như thế này đã vô tình bịt kín lối thoát hiểm.
Nguy hiểm như vậy, ai cũng biết, nhưng các hộ dân sinh sống tại các khu tập thể này vẫn cơi nới. Nguyên nhân chủ yếu là vì các căn hộ này có diện tích rất nhỏ, nên chủ nhà phải mở rộng không gian sinh hoạt cho gia đình.
Những "chuồng cọp" được tận dụng làm nơi phơi quần áo, nhà bếp, của gia đình.
Những "chuồng cọp" với kết cấu không giống nhau, màu sắc mỗi cái một khác, khiến cho hình ảnh của Thủ đô cũng trở nên nhếch nhác, xấu xí và mất mỹ quan đô thị.
Không chỉ có "chuồng cọp" mà tại nhiều khu tập thể cũ, hàng trăm đường dây điện được mắc nối chằng chịt như mạng nhện… suốt cả ngõ phố nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn