MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giới trẻ đổ xô check-in với hàng cây bàng cực "chill" bên dòng sông Tô Lịch

Nguyễn Long LDO | 08/03/2022 07:18

Những ngày đầu tháng 3, bàng lá nhỏ đã bắt đầu rụng lá trên các cung đường của Thủ đô Hà Nội. Trong tiết trời se lạnh của miền Bắc, những cây bàng ngả màu vàng rực khiến nhiều người dân thích thú.

Cây bàng lá nhỏ được trồng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như đường Bưởi, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Linh,... 
Tại đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội), những cây bàng lá nhỏ đã bước vào mùa rụng lá. 
Hàng cây bàng lá nhỏ ở đường Bưởi cũng đã ngả màu, nhuộm vàng một vùng trời Hà Nội. 
Bên cạnh bờ sông Tô Lịch, lá bàng rơi khiến mặt đất phủ một màu vàng. 
 Thân cây bàng lá nhỏ mọc thẳng, cành nhánh mọc ngang hoặc chếch tạo thành tán tròn, khi vào mùa rụng lá tạo thành nhiều tầng lá vàng đẹp mắt.
 Những ngày qua, hàng cây bàng lá nhỏ được trồng bên bờ sông Tô Lịch thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
“Mấy ngày qua mình thấy nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hàng cây bàng lá nhỏ bên bờ sông Tô Lịch đang rụng lá, nhìn rất đẹp nên quyết định đến để chụp ảnh. Lá trải vàng khắp cả con đường giống như những cảnh trong phim Hàn Quốc vậy.”, Nguyễn Thảo My (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều người ví các con đường lá vàng ở Hà Nội những ngày này đẹp như mùa thu tại Hàn Quốc. 
Hàng cây bàng lá nhỏ nhuộm vàng lối vào cao tốc Hà Nội – Bắc Giang. 
Cách đây một vài năm, bàng lá đỏ được trồng để thay thế cây phong lá đỏ tại nhiều tuyến phố Hà Nội. 
Hà Nội vẫn đang có số ca mắc COVID-19 mới tăng cao kỷ lục, người dân khi đi chụp ảnh tại các địa điểm như trên cần tuân thủ nghiêm quy tắc phòng, chống dịch, tránh tụ tập đông người. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn