MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Gửi tới 3 chiến sĩ PCCC: Những người hùng anh dũng tỏa sáng trong lòng người dân".

Gửi tới 3 chiến sỹ PCCC: "Những người hùng tỏa sáng trong lòng người dân"

HỮU CHÁNH - ANH VŨ LDO | 05/08/2022 19:23

Hà Nội - Đó là lời nhắn gửi của một bạn trẻ được nắn nót ghi vào tấm thiệp, cài lên những bông hoa tươi thắm nhất, đẹp đẽ nhất được đặt ở tượng đài Công an nhân dân - vì dân phục vụ, chiều nay (5.8).

Chiều nay (5.8) Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Cách đó không xa, nhiều người dân đã đến đặt hoa tại tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ".
Nhiều người dân đã tới khu vực này để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Anh Doãn Thành, Học viên D36 Đại học PCCC, Bộ Công an cho biết, vừa từ quê nhà Tuyên Quang xuống Hà Nội chơi trong kỳ nghỉ hè. Sau khi xuống xe, anh Thành chạy thẳng qua tượng đài Công an nhân dân - vì dân phục vụ để đặt hoa, tưởng nhớ những người anh, người đồng đội, đồng chí của mình.
“Là một học viên trường phòng cháy, sắp tới khi ra trường, tôi cũng sẽ là một chiến sĩ PCCC. Sự hy sinh của các anh, các đồng chí là mất mát lớn của lực lượng. Đó là sự hy sinh lớn lao trong thời bình”, Thành chia sẻ.
“Hôm nay là lễ truy điệu của 3 đồng chí Quân, Việt và Phúc. Các đồng chí đã quên mình, vì dân vì nước phục vụ, hy sinh để cho đất nước mình hạnh phúc hơn. Lúc nghe tin, thật lòng tôi cũng chảy nước mắt, rất xúc động vì các đồng chí đã cứu được 8 người rồi mà khi quay vào lại không vượt qua được”, bà Phạm Thị Quý Hoa (70 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho biết.
Một số cháu nhỏ theo ông bà, gia đình đến tượng đài Công an nhân dân trong chiều nay. 
Sau khi rời nhà tang lễ Hà Nội, Minh Hà và Đức Huy (23 tuổi) đã đến tượng đài Công an nhân dân để đặt hoa tri ân, tưởng nhớ người anh, người bạn của mình - Thượng úy Đỗ Đức Việt.
“Mình rất tự hào khi cả ba chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh bản thân để làm những điều không ai dám làm. Sau sự việc này, mình muốn gửi lời cảm ơn và chia sẻ sâu sắc tới gia đình cả ba đồng chí. Mong rằng, các bạn trẻ hay gia đình của các chiến sĩ đều sẽ nhìn vào khía cạnh tích cực của câu chuyện và sống 1 cuộc sống thật tốt”, Đức Huy nói.
"Câu chuyện về các chiến sĩ sống vì nhân dân, vì nước, và có những tình cảm cao quý như vậy là một bài học và tấm gương cho không chỉ tôi mà cả những bạn trẻ khác noi theo, để sau này chúng ta cùng kiến tạo một đất nước tốt đẹp hơn, nhân văn hơn và có lòng người hơn", bạn Vũ Hoàng Nam (21 tuổi, Đống Đa) chia sẻ.
Những bông hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất được đặt ở tượng đài Công an nhân dân trong ngày hôm nay.
Kèm theo lời nhắn: "Gửi tới 3 chiến sĩ PCCC: Những người hùng anh dũng tỏa sáng trong lòng người dân". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn