MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Bên trong trạm y tế phường có 100% cán bộ y tế trở thành F0

Tùng Giang - Đinh Thiện LDO | 07/03/2022 17:11
Hà Nội – Những ngày gần đây, Trạm Y tế phường Trung Văn (Nam Từ Liêm) 100% cán bộ, nhân viên y tế mắc COVID-19. Tuy nhiên, đội ngũ này vẫn đang căng mình xử lý khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày.

This browser does not support the video element.

Ngày 7.3, ghi nhận của Lao Động tại Trạm Y tế phường Trung Văn, toàn bộ khu vực này đã được cách ly y tế do nhiều nhân viên trở thành F0.
Người dân tìm đến trạm y tế nhưng không thể vào trong, buộc phải liên hệ qua đường dây nóng của trạm.
Bà Nguyễn Trà My - Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Văn cho biết, tổng lượng nhân viên tại trạm tính cả bảo vệ là 8 người, tất cả đều đã mắc COVID-19. Trong đó, người cuối cùng mắc gần đây nhất là trước ngày 2.3. 
“Trước khi tất cả nhân viên y tế tại trạm mắc COVID-19, chúng tôi phải tiến hành lấy mẫu test nhanh tại trạm, tại nhà ít nhất từ 300-400 trường hợp/ngày. Ngoài việc lấy mẫu, đội ngũ y tế còn phải điều tra dịch tễ, khai báo online, làm giấy xác minh hưởng bảo hiểm xã hội…”, bà My nói.
Do khối lượng công việc lớn, theo bà My, đội ngũ nhân viên y tế tại Trạm y tế Trung Văn nói riêng và các trạm y tế trên địa bàn thành phố nói chung khó tránh khỏi nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19.
Đã 10 ngày nay, 100% nhân viên của trạm dù mắc COVID-19 nhưng vẫn làm việc online ngay tại trạm. Đội ngũ nhân sự này được chia thành 3 nhóm zalo kết nối với tổ dân phố tương ứng. Theo thống kê, mỗi nhóm tiếp nhận và xử lý khoảng 2000-3000 tin nhắn/ngày.
“2 tuần gần đây đang ở đỉnh dịch nên rất nhiều việc. Nhân viên phải ở lại ăn, ở, làm việc tại trạm”, bà My thông tin.
Khi được hỏi về việc nhiều nhân viên y tế trở thành F0, làm thế nào để đảm bảo xử lý khối lượng công việc đồ sộ, theo Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Văn, lượng công việc tại trạm được chia đều, bố trí cả nhân viên làm ca đêm, thay phiên nhau trực. “Buổi sáng thì chúng tôi có các tình nguyện viên hỗ trợ, các em sẽ được xếp ở phòng riêng. Ngoài ra, những người mới mắc sẽ có triệu chứng mệt mỏi hơn, nên sẽ được nghỉ buổi sáng, và bắt đầu công việc vào buổi chiều”, bà My thông tin. (Hình ảnh vắng lặng tại Trạm Y tế phường Trung Văn, toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh, tiêm vaccine đều tạm dừng).
Còn chị Vũ Thị Hương Giang – Cán bộ y tế phường Trung Văn chia sẻ, trước khi tất cả nhân viên tại trạm mắc COVID-19, chị là người mắc đầu tiên từ 15.2. Dù rất mệt, nhưng vì nhân lực mỏng, việc nhiều, nếu bớt đi một người thì những người còn lại phải gánh tất cả việc còn lại. Thấy tình hình như vậy, chị Giang không đành lòng nên vẫn xin ở lại trạm hỗ trợ.
“Hiện đã có 3/8 nhân viên của trạm vừa khỏi COVID-19. Nhưng chúng tôi vẫn phải thức xuyên đêm, thậm chí có nhiều ngày thức đến 6h sáng để kiểm tra các tin nhắn của các bệnh nhân. Hầu như mọi người không có thời gian để ngủ. Có nhiều bệnh nhân hỏi “các chị ơi các chị thức sớm thế”, thực chất là chúng tôi không ngủ", chị Giang kể.
Nhưng theo chị Giang, vẫn còn nhiều bệnh nhân không hiểu cho áp lực công việc của đội ngũ y tế phường, thậm chí nhiều người lăng mạ và xúc phạm nhân viên. Những lúc ấy, chị cảm thấy rất buồn và ấm ức. “Cách đây 3 ngày, sức khỏe của tôi yếu dần, phải cấp cứu. Rất may có các chị đồng nghiệp ở đây đã hỗ trợ kịp thời, nếu không tôi không biết bản thân hiện tại sẽ như thế nào”, chị Giang gạt nước mắt nhớ lại. 
Khoảng 2 tuần trở lại đây, với việc F0 tăng nóng đã khiến khối lượng công việc của y tế cơ quá tải, nhiều nhân viên y tế mắc COVID-19 vẫn đang “bám trụ” lại các trạm y tế để tiếp tục chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn