MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội chiều 30 Tết, hết cảnh xô bồ, vội vã

Tô Thế- Tạ Quang LDO | 09/02/2024 16:27

Khác với cảnh đông đúc, xe cộ chen chúc trên đường vào những ngày bình thường, Hà Nội ngày 30 Tết vắng lặng, yên bình.

30 Tết tại Hà Nội, trời lạnh, tuy nhiên không mưa như vài ngày trước đó. Phố phường trở nên thông thoáng, không còn cảnh chen chúc như ngày thường. Ảnh: Tô Thế
Treo cờ Tổ quốc trở thành một nét đẹp của người dân Việt Nam. Nhìn cờ Tổ quốc xuất hiện khắp nơi càng khiến không khí Tết trở nên vui tươi, phấn khởi hơn. Ảnh: Tô Thế
Cờ Tổ quốc xuất hiện khắp nơi, mọi tuyến phố, ngõ ngách nhỏ của Hà Nội. Ảnh: Tô Thế - Tạ Quang
Chợ hoa Hàng Lược chiều 30 Tết vẫn khá tập nập người qua lại. Ảnh: Tô Thế
Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn theo ra chợ hoa. Ảnh: Tô Thế
Theo khảo sát, giá hoa đào, quất không có thay đổi nhiều so với những ngày trước. Ảnh: Tô Thế
Hồ Gươm không còn cảnh chen chúc, người dân thoải mái chụp hình vào chiều 30 Tết. Ảnh: Tô Thế
Đền Ngọc Sơn tạm thời đóng cửa nên du khách phải đứng chụp hình từ xa. Ảnh: Tô Thế
Mang Tết về nhà. Ảnh: Tô Thế - Tạ Quang
Đường Vành đai 3 nhìn từ cửa sổ tuyến tàu điện trên cao đầu tiên tại Việt Nam chiều 30 Tết. Ảnh: Tô Thế
Trên một chuyến tàu bắt đầu từ ga Cát Linh, chỉ có khoảng hơn 10 hành khách trên tàu. Ảnh: Tô Thế
Người dân thong thả đạp xe trên tuyến đường dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn