MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Chưa năm nào các bến xe ngày giáp Tết lại đìu hiu đến vậy

Tùng Giang - Phương Ánh LDO | 08/02/2021 19:23

Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm những ngày này vắng vẻ lạ thường. Có lẽ đây là năm có lượng khách dịp cận tết ít nhất.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng những ngày này, do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với xu hướng phức tạp hơn nên nhiều người quyết định chọn phương tiện khác thay xe khách.
Ghi nhận chiều 27 Tết (8.2) tại các bến xe lớn: Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... khách vào ra bến lác đác, các nhân viên quầy bán vé “thảnh thơi” không còn cảnh tất bật như dịp tết các năm trước.
Chị Trần Quỳnh Trang (Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết: “Chưa dịp nào, năm nào lượng khách đi xe về quê lại vắng như Tết năm nay. Mọi năm bon chen từ cổng đến khi lên được xe vẫn bon chen mà năm nay thì vắng quá“.
Hành khách thưa thớt di chuyển trong các bến xe.
Dù đang là cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 nhưng bên trong nhà chờ bến xe, số hành khách ngồi chờ đếm trên đầu ngón tay. Nhân viên đo nhiệt độ ngồi lướt điện thoại giết thời gian.
Tại các bến xe đều được dán thông báo về quy định phòng chống, dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe phía Nam chia sẻ mọi năm tầm này không khí ở bến xe rất nhộn nhịp tuy nhiên năm nay khách chỉ bằng 50% lượng khách năm ngoái. “Làm việc ở bến xe nhiều năm, nhưng chưa năm nào tôi thấy cảnh bến xe gần Tết mà đìu hiu đến vậy. Như mọi năm tầm này các nhà xe tăng cường chuyến nhiều nhưng năm nay nhìn lượng khách vào ra bến không phải dùng đến xe tăng cường nữa“.
Tại lối ra vào, đến giờ lăn bánh nhưng nhà xe chỉ có 2-3 khách.
Không những vậy, các tuyến đường ở cửa ngõ mật độ giao thông thưa thớt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn