MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội chuyển rét đột ngột ngày sát Tết, người dân co ro trong gió lạnh

MINH HÀ - DƯƠNG ANH LDO | 15/01/2023 22:41
Đêm 15.1, không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến nhiều người dân Thủ đô chưa kịp thích ứng, mặc dù mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn co ro trước cái lạnh.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên đêm nay (15.1) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3; thời tiết chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 11-13 độ C.

Theo ghi nhận của PV Lao Động đêm nay (15.1), người dân cảm thấy cái lạnh rõ rệt sự thay đổi của thời tiết. Mặc dù chủ động nhưng nhiều người vẫn co ro trong nhiều lớp áo.
Mặc dù đã quàng khăn kín cổ, trùm kín đầu nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái “lạnh thấu xương” này.
Trong đêm 15.1, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội đạt mức 13 độ C. 
Nhiều người phải nhóm lửa để giữ ấm cơ thể.
Thời tiết thay đổi nhanh và đột ngột cũng khiến nhiều người vẫn chưa kịp thích ứng.
Nhiều người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết 13 độ C.
Ông Nguyễn Huy Chung (57 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) đang ngồi chờ đến 3 giờ sáng để chở hàng từ chợ Long Biên về Gia Lâm. “Trời rét đột ngột như thế này khiến tôi rất mệt, trong người run lẩy bẩy“, ông Chung cho hay.
Người bán đào dựng tạm bạt chắn gió, trực thâu đêm canh đào Tết.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hàng chục người nhà bệnh nhân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nằm co ro ngoài hành lang bệnh viện.

Bà Vũ Thị Liên (60 tuổi, Gia Lai) chăm sóc bố bị tai nạn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Trời rét, bà Liên tìm được chỗ kín gió, trải chiếu ngủ tạm. "Thời tiết này khổ lắm, nằm ngoài trời gió lùa vào lạnh thấu xương. Bây giờ tôi chỉ mong bố sớm khỏi bệnh để được về nhà đón Tết cùng gia đình'', bà Liên chia sẻ.
Theo dự báo, trưa và chiều mai (16.1), Hà Nội nhiệt độ tăng nhẹ, mức cao nhất 14-16 độ C.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn