MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Hoa loa kèn từ vườn xuống phố

Du Hải - Văn Đức LDO | 03/04/2021 14:00
Hoa loa kèn được người dân ví như loài hoa của tháng tư, loài hoa của tiết trời giao mùa (giữa mùa Xuân và mùa Hạ). Những ngày đầu tháng tư, loài hoa này đang được người dân ngoại thành Hà Nội hối hả thu hoạch, mang đến từng con phố để phục vụ người dân.
Những ngày này, tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), người dân đang tất bật thu hoạch hoa loa kèn.
Chị Lê Thị Hiền (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chủ vườn hoa loa kèn cho biết, vườn hoa của gia đình chị trồng từ đầu năm, đến thời điểm hiện tại là đúng vụ, hoa nở rộ nhất.
Theo chị Hiền, giá bán hoa loa kèn năm nay tại vườn thấp hơn những năm trước, khoảng 8.000 đồng/1 cành.
Nhiều người dân làng hoa Tây Tựu cho hay, sở dĩ năm nay giá hoa loa kèn rẻ hơn mọi năm, một phần cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Những bó hoa được người dân gấp rút thu hoạch mang xuống phố.
Hoa loa kèn (hoa của tháng tư) tràn ngập phố phường Hà Nội.
Hoa loa kèn hút khách trên các con phổ nhỏ.
Chị Hà Thu Huyền (trú tại quận Cầu Giấy) cho biết, chị rất thích vẻ đẹp tinh khôi của hoa loa kèn. Đặc biệt, trong tiết trời hơi se lạnh của những ngày đầu tháng 4, ngồi ngắm những bông hoa này, cảm giác thật thư thái.
Những chuyến xe chờ đầy sắc hoa loa kèn.
Hoa loa kèn bung nở trong những căn phòng đầy ấm cúng của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn