MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm đầu hè, người dân “quấn kén” ra đường

Sơn Tùng - Phan Anh - Cao Oanh LDO | 08/05/2018 16:12
Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên gần 40 độ C, người dân Hà Nội bịt kín như “quấn kén” khi ra đường lúc giữa trưa và đầu giờ chiều 8.5.
Vì nắng nóng, lượng xe lưu thông trên các con đường cũng giảm đi.
Đây là đợt nắng nóng đầu tiên nhưng ngoài trời, Hà Nội nóng như đổ lửa. Người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như ô, trang phục chống nắng, khẩu trang...
Người dân tận dụng những bóng mát trên đường để tránh nắng.
Đỉnh điểm nắng nóng vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến gần 40 độ C.
Càng về trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ càng tăng cao. Nhiều người ra đường bịt “kín mít” từ đầu đến chân.
 
 
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay, trời sẽ mưa rào.
 
Không chỉ các chị em mà các đấng mày râu cũng bịt kín như “Ninja”.
 
Hành khách ở một điểm chờ xe buýt dưới cái nắng gay gắt.
 Bà Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: "Tôi quét rác ngoài đường cả ngày, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên rất bức bối".
Những người xe ôm ở bến xe Mỹ Đình tranh thủ nghỉ ngơi trong bóng râm.
 Nắng gắt khiến nhiều người đều cảm thấy mệt mỏi.
Một người đàn ông tranh thủ bóng râm ngủ ngay trên xe.
 Nắng gắt làm người phụ nữ này choáng váng.
 Mới đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội, bác Phan Đình Tuấn bị say nắng. Bác chạy vội vào gốc cây bên đường nghỉ ngơi.
Tại các điểm đỗ xe bus, người dân cũng phải chạy vào những nơi có bóng râm chờ đợi.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay, trời sẽ mưa rào. Thời tiết thay đổi đột ngột, người dân cần có phương pháp chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn