MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Shipper chạy ngược chạy xuôi, dân văn phòng mòn mỏi chờ cơm

Hà Phương - Đức Thiện LDO | 06/01/2022 15:47

Hà Nội - Buổi trưa, dân văn phòng mòn mỏi tìm tài xế dù các shipper ngược xuôi giao đồ ăn do hàng quán dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Những ngày này, vào khung giờ trưa, các tài xế công nghệ ở Hà Nội tất bật với các đơn hàng thực phẩm vì số lượng khách đặt bữa trưa lớn.
Theo ghi nhận tại khu vực quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm... đa số dân công sở, dân văn phòng đều đặt đồ ăn về do các cửa hàng tạm dừng phục vụ tại chỗ.
Anh Nguyễn Đức Minh - chuyên viên của một công ty tại phố Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng) "chật vật" tìm đúng shipper của mình trong gần 5-7 tài xế.
Cũng giống với anh Minh, chị Ánh Dương (28 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đặt ship từ trước đó 30 phút để tránh phải chờ đợi lâu.
Do thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, nên "giải pháp" gọi đồ mang về văn phòng được nhiều người lựa chọn.
Người dân tự giác đeo khẩu trang phòng dịch khi xuống nhận đồ ăn.
Điện thoại của tài xế "nổ" đơn liên tục vào khung giờ trưa.
Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang đúng quy định.
Chia sẻ với Lao Động ông Nguyễn Văn Bài (Tài xế công nghệ) nói: "Hầu hết tài xế đều tranh thủ giờ trưa chạy nhiều đơn hàng nhất có thể. Hiện nay, dịch vụ chở khách chưa được hoạt động nên những tài xế xe máy như chúng tôi chỉ có nguồn thu nhập từ dịch vụ giao hàng".
Không chỉ đặt món chính cho bữa trưa, anh Đặng Nhật Minh (Dịch Vọng, Cầu Giấy) thi thoảng đặt đồ uống, món ăn vặt. Anh Minh cho hay: "Sau vài lần hàng quán đóng - mở liên tục, mình thấy e ngại vớ việc ăn ở ngoài, dù hàng quán được phép bán tại chỗ".
Vào buổi trưa, shipper ngược xuôi trên các tuyến đường ở Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn