MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hầm bộ hành ở huyện Bình Chánh vắng người, xuống cấp trầm trọng

THANH VŨ LDO | 23/07/2023 16:33

TP Hồ Chí Minh - Tại nút giao thông Bình Thuận (Quốc lộ 1 giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) có 3 hầm chui bộ hành được xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn vắng người đi lại và đang xuống cấp trầm trọng.

This browser does not support the video element.

Video ghi nhận tình trạng hầm chui cho người đi bộ tại huyện Bình Chánh.
Cầu bộ hành ở đoạn Quốc lộ 1 giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh được xây dựng để giảm tải ùn tắc và phòng tránh tai nạn giao thông cho khu vực. Tuy nhiên, nhiều người dân tại khu vực này vẫn chọn đi đường tắt, băng ngang qua đường bất chấp nguy hiểm.
Chính vì vậy, hầm chui tại đây luôn trong tình trạng không có người qua lại, khá nhếch nhác.
Phía dưới hầm cũng trở thành nơi phong uế của nhiều người và bị dột nước. "Ở đây khá hôi mùi nước tiểu và vắng người nên tôi ngại đi xuống bên dưới, sợ nguy hiểm" - người dân gần nút giao thông Bình Thuận nói.
Mỗi hầm có chiều dài khoảng 50 m, rộng 5 m và cách nhau khoảng 200 m. Phần thiết kế lối đi cho người khuyết tật xuống hầm dựng đứng, không khác gì máng trượt.
Các hạng mục ở hầm chui bị hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng.
Các lan can ở lối đi xuống đã yếu và bụi bám đầy.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh, vào ngày 10.2.2023 có 3 đối tượng mang theo hung khí đến đe dọa, uy hiếp nhân viên trực gác hầm chui BT3 - nút giao thông Bình Thuận, cướp đi một khung lan can thép của cầu thang đi bộ tại nhà chờ bên phải hướng cầu Bình Điền đi Long An. Sau sự việc, ngày 20.2.2023, đơn vị đã có công văn đề nghị Công an huyện Bình Chánh hỗ trợ xử lý tình trạng trộm cướp, mất an ninh trật tự tại khu vực các hầm chui này.
Phía dưới hầm chui không một bóng người đi lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn