MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng quán quanh "thủ phủ" nhà trọ TPHCM buôn bán ế ẩm

Anh Tú LDO | 30/07/2023 07:00

TPHCM - Tình trạng nhiều lao động mất việc làm, đành phải trả phòng trọ để về quê không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các chủ nhà trọ, mà ngay cả hàng quán quanh khu vực các thủ phủ nhà trọ cũng lao đao vì ế ẩm

Sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng nên thường xuyên cắt giảm lao động, nhiều công nhân không trụ nổi đã phải trả phòng trọ để về quê hoặc đi nơi khác tìm việc. Vì vậy, những dãy trọ ở gần các khu công nghiệp giờ đây im ỉm đóng cửa, vắng bóng người.
Dọc theo con hẻm 58 đường số 5 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), các tấm biển “còn phòng“, “cho thuê phòng trọ” được treo san sát nhau. Theo ghi nhận của phóng viên, các dãy nhà trọ ở đây đã trống phòng quá nửa.
Chị Tùng (56 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) ngán ngẩm cho biết, đã bán tạp hóa tại khu nhà trọ ở đây hơn 10 năm, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh khó khăn như hiện nay. "Ở đây tôi có hơn 20 phòng nhưng giờ còn 10 phòng, chủ yếu là công nhân bị giảm giờ làm, cố bám trụ lại thành phố. Chủ trọ treo biển cho thuê từ giữa năm 2022 đến nay, nhưng chưa bao giờ cho thuê được hết phòng. Bây giờ phòng nào bị trả thì coi như trống phòng đó luôn, từ đây đến đầu hẻm bảng cho thuê treo đầy mà có ai đến hỏi đâu", chị Tùng nói.
Đồng cảnh ngộ, bà Đào Thị Mỳ (một chủ trọ khác ở hẻm 58) cho biết trong 15 năm kinh doanh phòng trọ, đây là lần đầu dãy trọ của bà còn phòng trống mặc dù đã giảm giá gần nửa.
Theo khảo sát, sau khi giảm giá, hiện mức giá của các phòng trọ ở đây dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/phòng. Khu vực này từng được xem là “thủ phủ” nhà trọ ở TPHCM với tình trạng luôn luôn kín phòng. Nhưng giờ đây chỉ lác đác vài lao động nghèo, đa số công nhân đều đã về quê từ cuối năm ngoái.
Trước tình trạng nhà trọ vắng người thuê, nhiều hộ kinh doanh nhà trọ tìm cách để cứu vãn tình thế bằng cách giảm tiền thuê xuống khoảng 20-30% giá phòng và thậm chí cho cả trả góp để người thuê giảm áp lực. Tuy nhiên tình hình không mấy khả quan, nhiều phòng trọ qua thời gian dài không có khách thuê, mạng nhện, bụi bặm bắt đầu đóng dày đặc.
Không chỉ có các khu nhà trọ ế khách, khu chợ Bãi Cát gần đó cũng trong tình trạng vắng người mua. Chủ quán giờ đây chỉ ngồi “đuổi ruồi” chờ khách.
Buôn bán mặt hàng thực phẩm tại chợ, bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi) cho biết: "Tôi thuê ở đây buôn bán được 15 năm rồi, trước đây, công nhân còn ở đông, tôi có thể kiếm gần cả triệu một ngày, sau khi trừ chi phí thuê thì vẫn con dư để sinh sống. Tuy nhiên, giờ có khi cả ngày chỉ bán được khoảng vài trăm ngàn tiền hàng, có hôm không được đồng nào. May nhờ chủ thuê bớt tiền thuê nên cũng đỡ, có thể trụ lại được".
Chị Lệ Hào (kinh doanh cửa hàng ăn uống) cho biết: “Lúc trước, cứ tan tầm là chợ đông đúc lắm, không đủ lối đi. Hàng hóa ở đây giá rẻ nên công nhân đến mua rất đông. Nhiều tháng nay, công nhân phần mất việc về quê, phần đi nơi khác kiếm việc làm nên chợ vắng vẻ“.
Một quán cà phê gần đó lèo tèo vài ba khách dù vào ngày cuối tuần.
Những người vẫn còn bám trụ lại tại khu nhà trọ này cũng đang lên kế hoạch trả phòng, về quê tìm công việc khác vì không thể gồng gánh nổi các khoản chi phí sinh hoạt trong tình cảnh thiếu việc làm như hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn