MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng vạn người vượt mưa lớn chiêm bái Đền Hùng ngày chính lễ

Tô Công LDO | 18/04/2024 11:52

Phú Thọ - Sáng ngày 18.4 (tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch), dưới thời tiết mưa rào, hàng vạn người dân đã đổ về hành hương Đền Hùng ngày chính lễ.

Sáng ngày 18.4, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, với tấm lòng thành kính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Trước anh linh tiên tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã có công giữ nước, kính cáo trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
Sau Lễ dâng hương của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng vạn đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã đội mưa lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương, hoa, lễ vật để tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngày từ sáng sớm, lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện... đã phân luồng, lập hàng rào nhiều lớp để tránh ùn tắc, chen lấn xô đẩy.
Các thanh niên tình nguyện giúp đỡ người cao tuổi lên bậc thang trước.
Đoạn đường từ Nghi Môn lên đền Hạ, đền Trung và đền Thượng đều có rất đông người dân đi làm lễ.
Với lượng người khá đông cộng với thời tiết có mưa, dòng người bước từng bước, chậm rãi lên núi Nghĩa Lĩnh.
Anh Lý Quang Vinh - người dân sống tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh - chia sẻ: "Gia đình tôi đến Hà Nội từ hôm qua, biết trước sẽ đông nên sáng nay cả nhà đi Phú Thọ rất sớm, ngày Giỗ Tổ dù có xa xôi cỡ nào, chúng tôi cũng muốn về đây để được tưởng nhớ các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng nước".
Đến giữa buổi sáng, mưa đã ngớt, từng đoàn người đã bước nhanh chân hơn để có thể sớm được dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng.
“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba” – câu ca dao bất hủ là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam dù ở đâu, miền xuôi hay miền ngược cũng luôn luôn khắc ghi, tưởng nhớ công đức của tổ tiên, lịch sử dựng nước và giữ nước đầy hào hùng của dân tộc.
Theo ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dự kiến, ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Đền Hùng đón khoảng 500.000 lượt khách đến hành hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn