MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình về với đất mẹ của 13 chiến sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3

Nhóm Phóng Viên LDO | 18/10/2020 14:03
Sáng nay (18.10), 13 chiến sĩ hi sinh trong lúc đi cứu hộ sau sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ.
7h sáng 18.10, lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, TP. Huế. Nhiều người thân cùng các cán bộ chiến sĩ không kìm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn.
Tang lễ của 11 quân nhân được tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.
Tại lễ viếng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các tướng lĩnh quân đội đã động viên và chia sẻ trước nỗi đau mà gia đình các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong lúc cứu hộ, cứu nạn đang phải chịu.
Bế cháu Trương Ngọc Châu trên tay, bà Võ Thị Nguyệt, mẹ vợ của liệt sĩ Trương Quốc Anh nghẹn ngào kể: "Nhiều ngày nay rồi, cháu cứ liên tục đòi gặp bố. Nó chưa đầy 2 tuổi, còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu cứ nghĩ là bố đi công tác xa không chịu về sớm như mọi khi..."
Trong nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, tiếng khóc hòa với tiếng trống tang. Sự ra đi của các chiến sĩ là mất mát to lớn đối với lực lượng Quân đội Việt Nam.
Gần 13h, linh cữu 11 chiến sĩ, tướng lĩnh đã hoàn thành di quan theo nghi thức quân đội, được các xe tang đưa về nhà.
Xe đưa các liệt sĩ rời nhà tang lễ về quê nhà an táng.
Đôi mắt thất thần của chị Nguyễn Thị Anh (TP. Vinh, vợ Thượng Úy QNCN Đinh Văn Trung - Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4) vượt hơn 100 km đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nỗi đau của bà Đinh Thị Hồng Thuận (76 tuổi, mẹ của Trung tá Bùi Phi Công - Cục phó Cục Hậu cần, Quân khu 4).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn