MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân chia sẻ niềm vui vì đường hẻm được nới rộng hơn. Ảnh: NGỌC ÁNH

Hiện trạng những con hẻm người dân TPHCM hiến đất tiền tỉ để mở rộng

NGỌC ÁNH - NGUYỄN LY LDO | 03/01/2024 17:29

TPHCM - Cuộc vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm do Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phát động đã đạt được những thành quả to lớn sau hơn 20 năm. Hàng nghìn con đường, hẻm nhỏ đã "thay da đổi thịt", trở nên khang trang, rộng rãi hơn, góp phần chỉnh trang đô thị và tác động tích cực lên đời sống của người dân.

Quận Phú Nhuận, TPHCM, được đánh giá khá thành công trong vận động người dân hiến đất mở rộng đường khi nhiều con hẻm tại địa phương đã hoàn tất mở rộng, thuận tiện cho việc đi lại của người dân.
Tại hẻm 162 Phan Đăng Lưu (Phường 3, quận Phú Nhuận), trước đây nhiều đoạn rộng chưa đầy 1 m, chỉ đủ cho một xe máy đi qua. Đến năm 2016, các hộ dân ở trong hẻm đều tự nguyện hiến đất, mở rộng mặt hẻm thông thoáng lên 4 m như hiện tại. Theo chia sẻ của một số người dân, mọi kinh phí còn lại từ di dời nhà dân, cải tạo cống thoát nước, trải nhựa,... đều do chính quyền quận lo.
Cách đó hơn 2 km, cũng tại quận Phú Nhuận, hẻm 115 Nguyễn Công Hoan (Phường 7) đã được mở rộng gấp đôi so với trước (từ 4 m lên 8 m). Theo người dân, 2 năm trước, chính quyền vận động 16 hộ hiến đất để thi công mở rộng với kinh phí 3,6 tỉ đồng.
Theo bà Tăng Thu Nga (ngụ hẻm 115 Nguyễn Công Hoan), trước đây con hẻm dài gần 80 m nhưng rất chật hẹp, chỉ đủ cho 2 xe máy đi lách qua nhau. “Hồi trước con hẻm này nhiều nhà trồng cây cối, sau đó chặt đi rồi thu hẹp vào mỗi nhà chừng 1 - 2 m, nên giờ mới được rộng rãi thông thoáng như thế này“.
Quận 3 cũng được xem là địa bàn trung tâm vận động nhiều hộ dân hiến đất mở hẻm. Hơn 6 năm qua, quận triển khai mở rộng hơn 37 hẻm với diện tích gần 7.300 m2; giá trị đất lên tới hơn 360 tỉ đồng.
Con hẻm 290 Lý Thái Tổ (Phường 1, Quận 3) đã được mở rộng lên khoảng 4 m.
Anh Cường (37 tuổi, ngụ hẻm 290 Lý Thái Tổ) chỉ cho chúng tôi về sự nhỏ hẹp của con hẻm trước khi được mở rộng. Theo anh Cường, con hẻm trước đây rất nhỏ, chỉ rộng chừng 1 m, tính từ đoạn lan can giữa 2 nhà hiện tại. Vì hẻm quá hẹp nên chỉ 1 xe máy đi lọt, rất bí bách.
“Giờ mở rộng lên được 4 m là cũng phấn khởi rồi. Khi người dân nghe vận động, ai nấy cũng đồng tình hiến đất, mỗi nhà lùi vào một chút, đổi lại có một lối đi rộng rãi hơn. Vì hẻm nằm trong sâu, thiếu ánh sáng nên nhìn chưa thoáng mát nhưng như vậy là quá tốt rồi“, anh Cường chia sẻ.
Bà Tám (hẻm 290, Lý Thái Tổ) đã sống ở đây được 30 năm. Theo bà Tám, trước kia con hẻm này dân cư rất đông nhưng đường đi chỉ vừa đủ 1 xe máy, nếu hai xe đi ngược chiều nhau phải lách khéo mới đi được. Từ khi UBND Phường 1, Quận 3 vận động người dân hiến đất để mở rộng hẻm, gia đình bà Tám sẵn sàng hiến để có con đường rộng khoảng 4 m như ngày hôm nay.
Ngoài việc hiến đất để thực hiện các công trình nêu trên, người dân thành phố còn trực tiếp đóng góp kinh phí để thực hiện mở đường, mở hẻm và các công trình phục vụ công cộng với số tiền hơn 458 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn