MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình ảnh dàn sao U23 Thái Lan thua đau U23 Malaysia tại sân Thiên Trường

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 07/05/2022 23:13
U23 Thái Lan đã nhận thất bại đau đớn trước U23 Malaysia, ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, trong thế trận thiếu người từ cuối hiệp 1.
U23 Thái Lan vs U23 Malaysia tạo nên cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận ra quân của bảng B. U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn khi họ sử dụng cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình xuất phát là thủ môn Kawin, tiền vệ Weerathep và Worachit trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, U23 Malaysia không gọi bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi.
Ngoài ra, U23 Thái Lan còn sử dụng các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Benjamin Davis, Jonathan Khemdee... kết hợp cùng những người đã nhiều năm thi đấu tại Thai League. Với lực lượng đó, U23 Thái Lan đã sớm chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Sau những phút ép sân liên tục, U23 Thái Lan vươn lên dẫn trước ở phút 33. Tiền đạo Patrik Gustavsson xoay trở khéo léo, trước khi dứt điểm tinh tế vào lưới U23 Malaysia. Bàn thắng mở ra thế trận rất thuận lợi cho U23 Thái Lan.
Đang hưng phấn sau bàn thắng, U23 Thái Lan bất ngờ thiệt quân khi trung vệ Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 42, sau pha truy cản tiền đạo U23 Malaysia. Dù phân trần với trọng tài, cầu thủ này vẫn bị đuổi khỏi sân.
Với lợi thế chơi hơn người, huấn luyện viên Brad Maloney yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập từ đầu hiệp 2. U23 Malaysia từng hòa U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2022 nên họ rất hiểu đối thủ. Những mũi tấn công của U23 Malaysia tiên tục khoét xuống 2 cánh của U23 Thái Lan.
Nỗ lực của U23 Malaysia được đền đáp ở phút 60. Đội trưởng Bin Mahadi có pha chuyền bóng thuận lợi từ sát biên, giúp Ahmad Asri đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Ở pha bóng này, hàng phòng ngự U23 Thái Lan đã không theo kịp các tiền đạo đối phương.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, khung thành của thủ môn Kawin liên tục bị chao đảo bởi những pha hãm thành liên tục của U23 Malaysia. Huấn luyện viên Brad Maloney đã thực hiện liên tục những sự thay đổi người, để phá sức U23 Thái Lan.
Đúng phút 90+4, U23 Malaysia có pha tấn công cuối cùng. Thủ môn Kawin đã chơi lăn xả nhưng cũng không thể ngăn được bàn thua, khi một hậu vệ U23 Thái Lan phản lưới nhà. Chung cuộc, U23 Thái Lan thua ngược U23 Malaysia 1-2. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp, “Voi chiến” thua ngay trận ra quân. Cách đây 3 năm, họ đã thất bại 0-2 trước U23 Indonesia. Còn với U23 Malaysia, chiến thắng này giúp họ mở toang cánh cửa vào bán kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn