Hoa ngày Valentine: "Ế quá thì chúng em mang về nhà trưng!"
Bảo Trung
LDO
|
14/02/2019 21:18
Ngày Valentine là dịp để cho rất nhiều sinh viên được dịp kinh doanh. Họ có thể có những cách thức để làm ra tiền trong dịp này, ví như bán hoa, bán quà tặng hay làm dịch vụ ship hàng,... Nhưng có phải ai cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện sau mỗi phi vụ đầu tư?
Em Lê Thị Bé Nhi (ngụ tỉnh Kiên Giang) cho biết: "Năm nay, em cùng bạn em dọn một gian hàng bán hoa nhỏ ở trước cổng trường ĐHCT để bán mong kiếm được ít tiền sau kỳ nghỉ Tết. Tuy vậy, sức mua của mọi người khá yếu, chúng em bán từ chiều đến giờ mà vẫn không vơi được bao nhiêu". Ảnh: Bảo TrungMột cô gái đứng ôm hoa và đợi chờ người đến mua. Ảnh: Bảo TrungDo đã trót đầu tư, các em đành chấp nhận ngồi "lăn lóc" ở vỉa hè để bán suốt đêm với hy vọng vớt vát được ít vốn liếng. Ảnh: Bảo TrungBó hoa được một vị khách mua vội để kịp trao tặng bạn gái. Ảnh: Bảo TrungĐến hơn 20h00, ngày 14.2, sức mua của mọi người vẫn còn khá yếu. Ảnh: Bảo TrungHoa giấy trông như hoa thật. Ảnh: Bảo Trung Em Võ Thị Kiều Oanh (sinh viên Trường ĐHCT) tâm sự: Em làm một bó hoa giấy cực kỳ mất công sức và tốn kém về vật liệu nhưng em chỉ bán mỗi bó 160.000 đồng. Tuy vậy, người mua vẫn khá hạn chế, dù cho giá thành em đưa ra đã là rất phải chăng. Em sẽ bán hoa đến hơn 23h00, nếu bán hết được thì quá tốt nhưng nếu bán không hết em chỉ còn cách mang về nhà để trưng!