MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa Tết tràn xuống phố, người dân thi nhau "chở xuân" về nhà

Hoài Luân LDO | 09/02/2024 08:00

Bình Định - Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí xuân trên con đường hoa tại TP Quy Nhơn trở nên nhộn nhịp khi nhà nhà, người người đi chọn hoa Tết.

Từ 20 tháng chạp đến đêm giao thừa, trên các con đường lớn, nhỏ tại TP Quy Nhơn đều trở nên nhộn nhịp, tràn ngập sắc xuân khi hoa Tết bắt đầu tràn xuống phố.
Theo ghi nhận của Lao Động trong những ngày cuối năm cũ, các thương lái, người trồng từ khắp nơi đang tất bật đưa các loại hoa Tết như: Mai, đào, cúc, quất... xuống đường để đón khách, phục vụ nhu cầu thị trường hoa Tết trong tỉnh.
Ông Nguyễn Xuân Hùng (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) chia sẻ, những ngày đầu mang mai bon sai ra bán (20 đến 25 tháng chạp) có rất nhiều người xem và mua. Thời điểm này khách thường chọn hoa để làm quà gửi đi xa, nên người mua xem rất kỹ, chọn chậu có dáng thế độc lạ, bắt mắt.
"Từ ngày 20 tháng chạp trở đi, ở Quy Nhơn nhộn nhịp không khí Tết lắm, tôi còn thấy nôn nao nữa là. Nhất là những ngày cuối tuần, khi phố lên đèn là người dân đi xem, mua hoa đông lắm. Người làm vườn như tôi chỉ mong sao hoa mình bán hết sớm để về đón Tết cùng gia đình trước đêm giao thừa", ông Hùng bày tỏ.
Hoa đào được thương lái trưng bày dọc đường Nguyễn Tết Thành (TP Quy Nhơn) từ khá sớm để phục vụ nhu cầu người dân.
Năm đầu tiên mang hoa Tết trở lại thị trường trong tỉnh sau 8 năm rong rủi ở miền Nam, ông Trương Sanh Tồn (45 tuổi, TP Quy Nhơn) kỳ vọng sức mua của người dân Bình Định sẽ nhộn nhịp trong những ngày giáp Tết.
"Đem hoa ra đường bày bán vừa để kinh doanh, vừa để phục vụ bà con chiêm ngưỡng. Năm nay, tôi quyết định bán ở trong tỉnh vì bớt được một phần chi phí vận chuyển. Hy vọng lựa chọn lần này của tôi sẽ đúng đắn", ông Tồn kỳ vọng.
Những gốc mai có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng được các chủ vườn cẩn thận đưa xuống đường.
Những chậu cúc mang đầy sắc xuân được nhà vườn giao đến tận nhà cho người mua, tạo nên không khí xuân về trên khắp các con phố.
Anh Nguyễn Thanh Hải (TP Quy Nhơn) chia sẻ: Để nhà có không khí Tết, tôi nghĩ ít nhất phải có một vài chậu hoa. Hiện tại tôi đã chọn được 2 chậu cúc để mang về chơi Tết. Đến giao thừa, tôi sẽ chọn thêm mai hoặc đào để trưng thêm trong nhà, vì hoa năm nay đẹp mà giá cũng bình ổn.
Chị Hà Thu (TP Quy Nhơn) cho hay: Thấy hoa tràn xuống đường là thấy Tết, nên khi người trồng vừa mang hoa ra bán, tôi đã chọn mua đào về trưng trong nhà. Mua sớm, giá hoa có nhỉnh hơn những ngày cuối một chút, nhưng bù lại được chọn hoa đẹp.
Cúc mâm xôi được người trồng bày khắp các con đường, đây cũng là loài hoa được nhiều người dừng chân chụp ảnh, check-in.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn