MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa tháng 3 đậm sắc hương núi rừng giữa trời Hà Giang

Tùng Giang LDO | 13/03/2020 08:04

Tháng 3, núi rừng Hà Giang bắt đầu thay màu áo mới. Sắc hương từ những rừng đào, rừng mận, hoa gạo đua nhau bung nở khắp trời Đông Bắc khiến ai đặt chân tới nơi đây cũng phải ngẩn ngơ.

Thời gian này, suốt một dải biên cương từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc đâu cũng ngập tràn sắc hoa.
Với đồng bào người Mông ở đây, nhà nào cũng trồng ít nhất một cây đào trước ngõ, trong sân, hoặc bên tường rào.
Hoa mận nở ở sườn đồi, tràn ngập thung lũng.
Những cành mận khẳng khiu nở hoa trắng xóa. 
Không ai chăm sóc, đào, mận nở muộn ở đây cứ thế mọc xen lẫn vào nhau làm say đắm lòng người.
Mùa hoa gạo ở Hà Giang thường bắt đầu vào tháng 3. Dáng cây khẳng khiu, cao vút.
Hoa nở thành chùm đỏ tươi trên lưng trời tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, ai cũng phải trầm trồ, khen ngợi.
Người dân nơi đây gọi loài hoa này với cái tên giản dị là hoa Mộc Miên, hay hoa Pơ Lang.
 Sắc hồng phớt của đào rừng ngập tràn lối đi giữa chốn cao nguyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn