MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàng hôn hồ Tây đẹp nao lòng, hàng ngàn du khách đổ về săn ảnh độc

Thế Anh LDO | 21/05/2018 06:30

Những ngày đầu hạ, nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, “lá phổi xanh” của Thủ đô trở thành nơi lí tưởng, không chỉ cho du khách vãng cảnh mà còn là địa điểm để những người yêu thích chụp ảnh giao lưu.

Chiều tà, khi mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng là thời điểm được săn đón nhất.
Sau một ngày nắng, những áng mây mượt mà, như dải lụa vắt ngang trời tạo ra một không gian nên thơ.
Ông Nguyễn Xuân Vũ (82 tuổi) cho biết: “Hồ Tây là địa điểm thích hợp cho những người đạp xe như chúng tôi. Đạp xe ở hồ Tây mát mẻ, thỉnh thoảng lại được lọt vào ống kính của mấy anh chị đi săn ảnh nữa.”
Nhiều nhiếp ảnh gia tỏ ra thích thú với những hình ảnh về cuộc sống bình dị người dân quanh hồ.
Bờ hồ, những hàng cây xanh rủ bóng mát, mặt nước dát vàng long lanh. Ai lỡ đi qua cũng muốn dừng chân nghỉ ngơi, tạm quên đi những bộn bề, hối hả.
Jerry và Katy cho biết, hai người thường xuyên đến hồ Tây ngắm cảnh. Họ yêu thích khung cảnh đẹp, con người gần gũi ở hồ Tây.
Thời tiết nắng nóng, nhiều người ra hồ Tây tắm. Anh Tùng Lâm, một người đi tắm ở hồ Tây cho biết: “Tôi thấy có biển báo cấm, nhưng mọi người đã chọn nơi nước nông. Vị trí tắm của trẻ em nước chỉ đến đầu gối, lại luôn có bố mẹ đi cùng nên không đáng ngại. Thanh niên chúng tôi thì ra xa hơn, nhưng nước cũng chỉ đến ngực.”
Nhiều em em nhỏ được bố mẹ dẫn đến hồ Tây để tắm. Tuy nước nông nhưng các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý, tránh để xảy ra tình trạng đuối nước.
Đây cũng là cơ hội cho nhiều nhiếp ảnh gia thỏa mãn đam mê.
Gặp cảnh đẹp, nhiều người ghé vào lề đường chụp ảnh.
Có những người lội hẳn xuống nước để có được một bức ảnh đẹp.
 
Chất liệu chụp ảnh nơi đây rất dồi dào, từ khung cảnh nên thơ, cảnh người dân sinh hoạt, thậm chí là những chú chó được chủ dắt đi dạo… đều được lưu vào ống kính của những tay săn ảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn