MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh ngược núi xuyên màn sương, tìm cái chữ trong giá rét căm căm

An Trịnh LDO | 23/12/2023 16:50

Canh Tao, Lũng Lạ, Lũng Nhuống là ba xóm xa xôi, khó khăn của xã Dân Chủ, huyện Hoà An (Cao Bằng), nơi đây đang trong cái giá rét căm căm miền sơn cước. Hơn 60 em học sinh vẫn đang ngày ngày ngược núi cao, đi xuyên qua sương lạnh trong hành trình đi tìm con chữ.

Nằm trên đỉnh núi, điểm trường Lũng Lìu (trường Tiểu học Dân Chủ, sau sáp nhập có địa chỉ tại xóm Cao Sơn) được coi là một trong những điểm trường khó khăn nhất của xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.
66 em học sinh tiểu học nơi đây chỉ có một con đường duy nhất để lên tới điểm trường, đường đi lại nhỏ hẹp, nhiều khúc cua tay áo, dốc cao dựng ngược, một bên núi cao một bên là vực sâu.
Cả cô và trò tại điểm trường đều phải chịu sự khắc nghiệt của thời tiết lạnh giá vùng cao.
Có những em đến lớp với đôi chân không tất, giữa cái giá rét căm căm.
Hành trình đến trường học con chữ của 66 đứa trẻ thường bắt đầu từ khoảng 5h20 - 8h hàng ngày, vượt qua nhiều cung đường đèo dốc ghập ghềnh. Mỗi em nhà lại ở một xóm, khu khác nhau nên thời gian di chuyển cũng khác nhau rất nhiều.
Khó khăn, giá rét là thế nhưng ở điểm trường Lũng Lìu, chỉ cần trời không mưa cả cô và trò vẫn sẵn sàng đến lớp. “Nếu các em nghỉ học thì sẽ phải học bù, mà ở đây những ngày trời mưa đường rất khó đi nên các em không thể đến lớp, các cô cũng không thể lái xe máy lên điểm trường vì trơn trượt. Khi thời tiết vẫn cho phép, tạnh ráo các lớp học vẫn cố gắng duy trì” - thầy Hoàng Văn Định – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Dân Chủ chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Thầy Hoàng Văn Định chia sẻ về những khó khăn tại điểm trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn