MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh vùng cao bền bỉ ngược núi, xuyên mây bám điểm trường trong giá rét

Tân Văn LDO | 25/12/2023 06:00

Điểm trường Lũng Lìu (trường Tiểu học Dân Chủ) được coi là một trong những điểm khó khăn nhất của xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

Từ Canh Tao, Lũng Lạ, Lũng Nhuống - nay đã sáp nhập thành Cao Sơn, ba xóm nhỏ này ở nơi xa xôi, khó khăn nhất của huyện Hoà An (Cao Bằng), từ các xóm nhỏ đến điểm trường Lũng Lìu mất khoảng 2h đi bộ.
Những ngày nắng, con đường sẽ thuận tiện di chuyển, buổi sớm mai những đám mây phủ, che kín cả quả đồi.
Nằm trên đỉnh núi, lại có sương mù phủ quanh năm, điểm trường Lũng Lìu được cô trò nơi đây gọi vui với cái tên “điểm trường trong mây".
Để đến lớp học, các em học sinh phải đi bộ 2 giờ đồng hồ qua nhiều đường mòn núi đá.
Với thành phần dân cư 100% các hộ đều thuộc đồng bào người Mông nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Em Ngô Vệ- Học sinh khối lớp 4 chia sẻ, nhà Vệ cách trường 2h đi bộ, trời lạnh nhưng áo ấm của em cũng chỉ có 2 chiếc nên em mặc như thế đi học. Lâu dần em cũng quen với cái lạnh cước buốt mùa đông nơi đây.
Chia sẻ của cô giáo Long Thị Huệ - Trưởng điểm trường Lũng Lìu, hiện nay các lớp học đã được xây, dựng vách nhựa kín gió, học sinh cũng đỡ lạnh phần nào. Trước kia khi chưa có lớp học kín trời rất lạnh. Lũng Lìu còn không có củi để đốt lửa cho học sinh sưởi ấm, bởi 4 bề chỉ núi đá và cỏ dại mọc quanh.
Mùa đông về, nhiệt độ buổi sớm tại Lũng Lìu có thể dưới 5 độ C. Trên con đường đi học tiếng gió rít, tiếng bước chân thúc giục nhau đi nhanh hơn còn có cả tiếng xuýt xoa vì lạnh, nhịp thở hổn hển của những đứa trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn