Khám phá hang động tuyệt đẹp gắn với chuyện 7 nàng tiên nữ
THANH BÌNH - QUANG ĐẠT
LDO
|
19/07/2024 18:37
Ẩn mình ở vùng biên giới cách TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khoảng 30km, hang động Pa Thơm có vẻ đẹp hoang sơ gắn với chuyện huyền bí về 7 nàng tiên nữ.
Chiều 19.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Vì Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND xã Pa Thơm cho biết, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo vệ di tích, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến động Pa Thơm.
Để thuận tiện cho du khách tham quan, xã đã thành lập tổ bảo vệ di tích, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm dọc lối lên động, đồng thời sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ du khách khi cần thiết.
“UBND tỉnh Điện Biên, Sở VHTTDL và UBND huyện Điện Biên đã có kế hoạch thúc đẩy phát triển công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn xã Pa Thơm vẫn chưa có đề án riêng về phát triển du lịch, tu bổ, tôn tạo và khai thác có hiệu quả di tích cấp quốc gia động Pa Thơm. Do vậy, trung bình mỗi năm, động Pa Thơm chỉ đón khoảng 1.000 lượt du khách đến tham quan” - bà Dung nói.