MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khổ như cảnh sống trong dự án cải tạo mương nước ô nhiễm 400 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT LDO | 18/07/2023 15:37

Đã hàng chục năm sống cạnh con mương ô nhiễm Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều hộ dân không khỏi vui mừng khi có dự án cải tạo con mương này. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi giờ đây người dân càng khổ hơn, ô nhiễm hơn vì dự án thi công chậm tiến độ.

Là 1 nhánh của sông Tô Lịch, mương Thụy Khuê dài khoảng 3 km từ dốc La Pho đến cống Đõ.
Đây là mương thoát nước chính của hai quận Ba Đình và Tây Hồ, từ lâu con kênh này đã “nổi tiếng” vì hôi thối, ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
Cuối năm 2012, Dự án Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê được khởi công với nguồn vốn 400 tỉ đồng do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Đây là dự án cống hóa mương Thụy Khuê bằng hệ thống cống hộp 2 làn, có vỉa hè 2 bên cùng hệ thống cấp nước, chiếu sáng trên mặt cống. Thời điểm đó, chính quyền sở tại xác định dự án sẽ hoàn thành vào năm 2017.
Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn thi công kiểu “rùa bò” khiến hàng trăm hộ dân sống dọc con mương này sống trong nhếch nhác, ô nhiễm.
Ngày 18.7, phóng viên có mặt tại khu vực đang triển khai dự án này và tìm hiểu tại các ngõ 123A, 125, 167. Vừa bước vào cạnh mương nước, xộc thẳng vào mũi chúng tôi mà mùi hôi thối bốc lên từ mương nước. Phía lòng mương là dòng nước đen ngòm, hai bên bờ là vô số các ống thoát nước thải trực tiếp của các hộ dân xả thẳng ra.
Bà Nguyễn Thị Hoa (bán hàng đầu ngõ 123A - ngay sát bờ mương Thụy Khuê) cho biết, do bán hàng ở đây hơn chục năm trời nên cũng đã quá quen với mùi hôi thối từ mương ô nhiễm. Từng tin tưởng dự án được triển khai sẽ bớt ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường sống, thế nhưng việc thi công chậm khiến khu vực này càng trở nên ô nhiễm, ngột ngạt hơn.
Ở ngay cạnh dự án đang nạo vét, anh Nguyễn Văn Cường (ngõ 123A Thụy Khuê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ) chia sẻ, từ nhỏ anh đã sống dọc con mương ô nhiễm này. “Việc cải tạo mương nước ì ạch không chỉ mùi hôi từ con mương mà còn khổ do bùn đất từ việc nạo vét, khói bụi, tiếng ồn từ máy móc làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hằng ngày của các hộ dân”, anh Cường than thở.
Hiện trường thi công dự án dang dở, ngổn ngang và hệ thống đường điện để trần không được bao bọc cẩn thận, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm mỗi khi người dân đi qua.
Cảnh nhếch nhác tại các căn nhà chưa được giải phóng mặt bằng, bên trong, nhiều hộ dân vẫn đang “bám trụ“.
Nói về tiến độ dự án, cùng ngày, trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Xuân Quang - lãnh đạo đơn vị thi công giải phóng mặt bằng tuyến mương Thụy Khuê cho biết: "Hiện, chúng tôi làm giải phóng mặt bằng cho khoảng 200 hộ dân. Thế nhưng, người dân ở đây bàn giao mặt bằng chậm, bàn giao xen kẽ nên chúng tôi rất khó làm. Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi hi vọng người dân phối hợp bàn giao mặt bằng; đồng thời, phía điện lực cùng phối hợp về mặt kỹ thuật điện để chúng tôi được thi công thuận tiện và sớm hoàn thành tiến độ giải tỏa mặt bằng để bàn giao cho đơn vị khác”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn