MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Khoác áo mới” cho những bức tường, thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi tháng

TẠ QUANG LDO | 30/07/2023 15:00

Nghề “thổi hồn” vào những bức tường luôn đòi hỏi người thợ phải có năng khiếu, sự đam mê, kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ cao, để biến những bức tường cũ kỹ, thô ráp trở nên sống động, đặc sắc.

Với đam mê và năng khiếu hội họa của mình, anh Tăng Lê Thanh Tâm (29 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hiện đang là trưởng nhóm vẽ tranh tường Tam Art, nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm ấn tượng và sống động tại miền Tây.
Anh Tâm chia sẻ, năm 2018, anh tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất tại Trường Đại học Kiến Trúc TP HCM. Sau khi ra trường anh đã lập nhóm vẽ tranh tường Tam Art gồm nhiều thành viên, trong đó có cả các bạn nữ. Qua thời gian, công việc vất vả, dãi nắng dầm mưa nên nhiều người “dừng cuộc chơi”. Hiện nhóm gồm 4 thành viên nam theo nghề một cách chuyên nghiệp.
Mỗi thành viên trong nhóm đều có sở trường riêng nên được giao cho các công đoạn khác nhau của tác phẩm. Sau khi hoàn thiện công việc của từng người, anh Tâm là người “điểm nhãn” giúp bức tranh trở nên có hồn hơn. Cụ thể là việc chỉn chu, tỉa tót lại tác phẩm, để những nét vẽ của từng người dung hòa, gắn kết thành một chỉnh thể sống động.
Tác phẩm chân dung nghệ sĩ Ngô Kiến Huy của anh Tâm đã gây chú ý, nhận được nhiều lời khen từ nghệ sĩ và cộng đồng mạng.
Một trong những bức tranh viễn tưởng mà nhóm tâm đắc, sau khi hoàn thiện đã tạo được ấn tượng mạnh cho người xem.
Hiện nhóm chuyên vẽ thuê cho các nhà hàng, khu du lịch, homestay, quán cà phê và các công trình tôn giáo,… trong đó có công trình vẽ tranh tường trên diện tích hàng trăm mét vuông.
Trong một dịp đến thăm chùa Phước Ân (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), chị Ngô Anh Thư (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đã không rời mắt trước những bức tranh mang câu chuyện Phật giáo do nhóm Tâm Art thực hiện. “Tôi bị cuốn hút bởi những bức tranh vẽ quá đẹp và sắc sảo, từ đường nét, màu sắc đến thần thái, trông rất chân thật và sống động”.
Anh Tâm cho biết, tổng diện tích các bức vẽ ở chùa khoảng 250m2, được vẽ trong hơn 1 tháng. Sau khi hoàn thiện các bức tranh đã được mọi người biết đến và yêu thích nhiều, các thành viên trong nhóm ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc với điều này.
Ngoài vẽ tranh tường, nhóm còn nhận vẽ tranh bức, vẽ trang trí lên đồ vật, dụng cụ sinh hoạt, decor và phục chế các tượng thờ (gọi là đắp y), tại khắp các tỉnh, thành miền Tây và TP Hồ Chí Minh.
Đến nay, hàng nghìn tác phẩm tranh tường, tranh trên cửa cuốn, tranh sơn dầu,... đã được nhóm Tam Art thi công, biến những bức tường cũ kỹ, thô ráp trở nên có hồn và sống động, tạo được dấu ấn nhất định. Nhờ đó giúp đem về thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi tháng cho nhóm.
Đối với anh Tâm, nghề "thổi hồn" vào những bức tường đó là niềm đam mê, đem lại cho anh sự sáng tạo trong chính tác phẩm của mình. Chàng trai trẻ mong muốn được tiếp tục phát triển ngành nghề đã chọn, có điều kiện mở phòng tranh nhỏ để dạy vẽ, truyền cảm hứng hội họa cho nhiều bạn trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn