MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh xếp thành hàng dài dọc đường, hát vang bài hát truyền thống của trường, đón thầy Cương trở về và nói lời tiễn biệt với người mà các em coi là “ông tiên” của mình. Ảnh: Hoàng Đông

Khoảnh khắc ấn tượng ngày 12.10: "Tiếng hát hòa cùng tiếng khóc"

Sơn Tùng LDO | 12/10/2017 18:30
Đầu giờ chiều 12.10, trong lễ truy điệu PGS-TS Văn Như Cương, các thế hệ học sinh Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cùng hòa giọng hát vang ca khúc “Bài học đầu tiên”, như một sự biết ơn, lời hứa sẽ khắc ghi bài học làm người thầy đã dạy.

Khi xe chở linh cữu của thầy Văn Như Cương về trường, học sinh ở cả hai cơ sở Nam Trung Yên và Tân Triều đều hát vang bài ca truyền thống của trường. Tiếng hát hòa cùng tiếng khóc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn