MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khuya 29 Tết, hoa kiểng Cần Thơ giảm giá cực mạnh, người dân đổ xô đi mua

Phong Linh LDO | 09/02/2024 09:46

Cần Thơ - Hoa cúc chưng Tết giảm còn 150 nghìn đồng/cặp; vạn thọ có loại chỉ 10 nghìn đồng/chậu; một số loại hoa khác giảm 20%;...

Tối ngày 8.2 (tức ngày 29 Tết), tại quảng trường Trung tâm 586 (khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng), nhiều người dân đổ xô đi mua hoa để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang cận kề.
Theo ghi nhận, các mặt hàng hoa giảm giá mạnh là nguyên nhân chính khiến sức mua tăng.
Tại một lô hàng, giá hoa giao chỉ từ 30 nghìn đồng/chậu.
Người dân chở hoa giấy về nhà chưng Tết.
Một số gia đình tiếp tục tham quan và khảo sát giá hoa. Anh Nguyễn Xuân Hiếu (TP Cần Thơ) cho hay: "Hoa trang trí thì nhà tôi đã mua rồi, nhưng thấy giá giảm rẻ quá nên nhà tôi quyết định đi lựa chọn thêm".
Còn tại khu vực Bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều), không khí buôn bán vào khuya 29 Tết cũng khá nhộn nhịp, nhiều người dân lần lượt chở hoa về nhà.
Giá hoa có biến động khá mạnh, hoa thọ chỉ còn 10 nghìn đồng/chậu khiến người dân phân vân mua sắm thêm.
Một số mặt hàng hoa khác đồng loạt giảm giá. Tại một lô hàng, sen đá giảm 20%.
Tại một số góc đường, hoa cúng cũng thu hút khách mua sắm.
Trong khi đó, do đánh giá tình hình buôn bán không còn khả quan, một số tiểu thương quyết định dọn hàng sớm.
Buôn bán hoa tại đường Nguyễn Văn Cừ, ông Nguyễn Văn Truyền (quận Bình Thủy) chia sẻ "Tôi cũng dọn hàng luôn trong ngày hôm nay. Cả tuần buôn bán ròng rã nhưng tình hình buôn bán rất kém. Đối với mặt hàng hoa thì người dân có thể giảm giá nhưng kiểng nhà tôi thì quyết định chở về nhà chăm sóc để năm sau bán tiếp".
Còn tại đường Hoàng Văn Thụ, khoảng 11h30 phút, người dân tranh thủ "hốt" những chậu hoa giá rẻ cuối cùng.
Mai vàng chỉ hơn 1 triệu đồng/cây.
Chờ người đến mua 15 cặp hoa vạn thọ cuối cùng khi sắp bước sang ngày 30 Tết, tâm sự với chúng tôi, ông Trần Ngọc Thành (1969, quận Bình Thủy) chia sẻ: "Nói lỗ thì không phải mà nói thắng thì cũng không đúng. Hoa ban đầu ban xuống tôi bán được 250 nghìn đồng/cặp, thời điểm này giá chỉ 100 nghìn cũng bán để về nhà. Nói thiệt, bây giờ bỏ nghề thì cũng không được!"

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn