MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà thờ chính tòa Phát Diệm được trang hoàng rực rỡ trong đêm Noel. Ảnh: Diệu Anh

Kinh đô Công giáo của Việt Nam chật cứng người trong đêm Noel

DIỆU ANH LDO | 25/12/2023 06:43

Ninh Bình - Tối ngày 24.12, hàng nghìn người dân đã đổ về nhà thờ Chính tòa Phát Diệm (hay còn gọi là nhà thờ đá Phát Diệm) tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình – nơi được mệnh danh là “kinh đô Công giáo của Việt Nam” để chào đón Noel 2023.

Ghi nhận của PV Lao Động, tối ngày 24.12, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực nhà thờ đá Phát Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) – nơi được mệnh danh là “kinh đô Công giáo của Việt Nam” để chào đón Noel năm 2023. Ảnh: Diệu Anh
Càng về khuya, lượng người đổ về đây càng đông hơn. Ảnh: Diệu Anh
Bên trong khuôn viên của nhà thờ chật cứng người đi lại. Ảnh: Diệu Anh
Đúng 00h, khi tiếng chuông thánh đường vang lên cũng là lúc các giáo dân và người dân đổ về đây đông nhất để cầu nguyện. Ảnh: Diệu Anh
Mọi ngã đường dẫn vào nhà thờ đá Phát Diệm đều chật cứng người. Ảnh: Diệu Anh
Để đón Noel, mừng ngày Chúa Giê-su ra đời, quanh khu vực nhà thờ đá Phát Diệm được trang hoàng rất lộng lẫy. Ảnh: Diệu Anh
Trên địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình hiện có hơn 47% dân số là người Công giáo. Với người dân ở đây, dịp Giáng sinh không chỉ là ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh của đồng bào theo đạo Công giáo, mà còn là dịp để tất cả người dân Kim Sơn sum họp, thắt chặt tình đoàn kết. Ảnh: Diệu Anh
Theo ông Trần Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, từ nhiều năm nay, Giáng sinh không còn là niềm vui riêng của đồng bào Công giáo, mà là dịp vui chung của toàn thể người dân của tỉnh Ninh Bình. Mỗi dịp đón Giáng sinh, đồng bào lương cũng như giáo lại có dịp trao gửi yêu thương, chia sẻ niềm vui thắng lợi. Ảnh: Diệu Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn