MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ lạ cây sanh cổ thụ "ôm" trọn ngôi đền ở Thanh Hóa

QUÁCH DU LDO | 31/07/2022 06:30

Thanh Hóa - Trải qua hàng trăm năm, một cây sanh cổ thụ (ở thôn Bồng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) đã ôm trọn ngôi đền Cao Sơn, chỉ chừa cái cửa ra vào, ngay bên dưới là khu giếng ngọc. Theo nhiều người dân, ngôi đền kỳ lạ này khá linh thiêng và được dân trong làng hết sức bảo vệ, trùng tu trong nhiều năm qua.

This browser does not support the video element.

Video khám phá ngôi đền kỳ lạ ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Theo ông Trần Vũ Luận (55 tuổi, trú tại thôn Bồng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), những năm qua, ông là người trực tiếp trông ngôi đền, đền thờ thần Cao Sơn và theo các vị cao niên trong làng, không biết ngôi đền có từ bao giờ, chỉ biết khi sinh ra đã thấy có ngôi đền.
Theo truyền miệng, ngôi đền này có cách đây khoảng hơn 300 năm trước. Đến hiện tại, cây sanh cổ thụ với hệ thống bộ rễ, đã ôm kín ngôi đền.
Phía trước chỉ để chừa ra cái cửa ra vào.
Bên hông trái ngôi đến cũng chỉ hở một cái cửa sổ nhỏ.
 Những linh vật cổ kính, rêu phong ngay trước cửa đến.
Theo nhiều người dân, ngôi đền khá linh thiêng, nên vào những ngày rằm, mùng 1, người dân thường đến đây để dâng hương, cầu may mắn.
Trước ngôi đền có khu giếng ngọc, được trang bị một chiếc gầu múc nước để người dân múc nước rửa tay, rửa mặt cầu may mắn.
Những thẻ hương người dân cắm lên thân cây sanh, trước cửa đền.
Ngôi đền với nét cổ kính, kỳ lạ khi cây sanh (hay còn gọi cây si) có đường kính rộng hàng chục mét ôm trọn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn