MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ lạ chợ ở Hà Nội chỉ thấy người bán, hiếm thấy người mua

MINH HÀ - TRANG HÀ LDO | 20/06/2023 17:39

Sâu hoắm, lụp xụp, nhếch nhác, vắng như chùa bà đanh - là những từ miêu tả của tiểu thương về khu chợ tạm Phú Đô nằm trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

This browser does not support the video element.

Kỳ lạ chợ ở Hà Nội chỉ thấy người bán, hiếm thấy người mua.
Chợ Phú Đô được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỉ đồng, lấy từ nguồn vốn ngân sách.
Kể từ ngày khởi công đến nay đã gần 7 năm, dự án cơ bản đã hoàn thành, khang trang nhưng chưa được đưa vào sử dụng.
Khu vực được thiết kế để bán thịt tại chợ Phú Đô hoang phế, cây cỏ mọc khắp lối.
Nhiều hạng mục xuống cấp, bám bụi do bỏ không lâu năm.
Rác rưởi bẩn thỉu, chất thành đống, gây mất mĩ quan.
Mặc dù chợ Phú Đô đã được xây dựng khang trang, nhưng tiểu thương vẫn phải vất vưởng ở khu chợ tạm liền kề gần 7 năm nay. Trong mắt tiểu thương, khu chợ này "sâu hoắm, lụp xụp, nhếch nhác, vắng như chùa bà đanh".
“Nhìn xung quanh xem có ai đi vào chợ không, từ sáng đến tối cứ vắng tanh. Chợ tạm này nhếch nhác, ẩm thấp, thậm chí nhiều người sống quanh đây đã 2 năm nhưng không biết trong này có chợ” - chị Đỗ Thị Tuyết Minh, tiểu thương bán đồ gia dụng tại chợ tạm Phú Đô chau mày nói.
Mở quầy hàng thuốc Nam lúc 16h, bà Nguyễn Thị Tách - tiểu thương chợ tạm Phú Đô vừa khệ nệ bê hàng vừa kể: "Trước đây khi xây chợ mới, lãnh đạo phường hứa hẹn chỉ 6-7 tháng là có chợ đẹp để ngồi. Thế nhưng đến nay đã gần 7 năm chúng tôi phải ngồi đây, hết lần này đến lần khác nghe giải thích là chưa có phòng cháy chữa cháy nên phải đợi" - nói rồi bà Tách cười chua chát: “Bán hàng vì đam mê theo đuổi 18 năm nay chứ lời lãi gì tầm này“.
Tiểu thương cho biết, chợ trước đây một ngày bán được 800.000 - 1.000.000 đồng, nhưng về bên này chỉ bán được 200.000 - 300.000 đồng, nhưng vẫn phải bám chợ, hy vọng đến ngày được buôn bán ở chợ mới khang trang.
Bán hàng thịt từ năm 1994, bà Nguyễn Thị Loan - tiểu thương chợ tạm Phú Đô bất lực nói: “Chợ này chỉ toàn người bán, không có người mua. Ngồi ở đây chỉ giữ chỗ, ruộng không có, công việc cũng khó kiếm, nên cứ ngồi ở đây ngày này qua ngày khác, mòn mỏi cũng đã gần 7 năm“.
Các tiểu thương nơi đây đã nhiều lần tập hợp gặp lãnh đạo phường để nói lên nguyện vọng nhưng chỉ được hứa hẹn mà không đưa ra giải pháp. Các tiểu thương khẩn thiết mong muốn chợ Phú Đô nhanh chóng được đi vào hoạt động, không bỏ hoang phí phạm, tạo điều kiện để tiểu thương có nơi kinh doanh, người dân được đi chợ sạch sẽ.
Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin dự án chợ dân sinh 18 tỉ đồng tại Hà Nội xây xong bỏ hoang suốt nhiều năm. Trao đổi với Lao Động chiều 20.6, đại diện phường Phú Đô cho hay, tình trạng chợ bị bỏ hoang nhiều năm nay là do sự điều chỉnh của thành phố về nguyên tắc xây dựng chợ, không được tiếp tục dùng ngân sách để đầu tư. ''Sau khi nhận được chỉ đạo của quận Nam Từ Liêm, chúng tôi đang tiến hành dọn dẹp và dự kiến sẽ đưa chợ Phú Đô đi vào hoạt động trong quý III.2023'', vị đại diện chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn