MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỵ sĩ rớm nước mắt khi chiến mã gặp sự cố tại hội đua ngựa đầu năm

Hoài Luân LDO | 18/02/2024 14:51

Phú Yên - Trái ngược với những khoảnh khắc vui nhộn khi các chiến mã chạy tán loạn trong Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng, một kỵ sĩ đã rơi nước mắt khi thấy con ngựa mình yêu quý gặp sự cố đau lòng, phải từ bỏ vĩnh viễn hội đua.

Ngày 18.2 (mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), tại xã Xuân An, huyện Tuy An, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng được tổ chức. Lễ hội thu hút hơn chục nghìn lượt khách đến tham quan và cổ vũ.
Hội đua ngựa gò Thì Thùng năm nay có sự góp mặt của 32 chiến mã. Trong đó, xã An Hiệp có 12 ngựa đua; xã An Thọ có 6 ngựa đua; xã An Xuân có 8 ngựa đua và xã An Lĩnh có 6 ngựa đua.
32 kỵ sĩ trên lưng chiến mã sẽ lần lượt tranh tài ở 8 vòng loại. Sau đó chọn ra 8 ngựa đua về nhất để bước vào bán kết, với 2 vòng đua. 4 ngựa đua ở vị trí nhất và nhì của 2 vòng bán kết sẽ bước vào tranh tài ở trận chung kết để tìm ra con ngựa ở vị trí nhất, nhì và đồng giải ba. Mỗi vòng đua sẽ có 4 con ngựa tham gia.
Kỵ sĩ số 25 đang tiến về đích để bước vào vòng bán kết.
Là kỵ sĩ nữ lần đầu tiên tham gia hội đua ngựa truyền thống, chị Nguyễn Thị Thắm (43 tuổi, xã An Hiệp, huyện Tuy An) cảm thấy rất phấn khích vì bản thân được chinh phục những vòng đua cùng với con ngựa mà chị dày công chăm sóc sau nhiều năm chờ đợi.
"Năm nay có rất đông khán giả đến cổ vũ, tôi thấy rất vui. Dù ngựa của tôi không được vào vòng trong, nhưng đây là động lực để những năm sau tôi cố găng. Đối với người dân ở các xã trên địa bàn huyện Tuy An, lễ hội này rất có ý nghĩa", chị Thắm chia sẻ.
Người dân, du khách đến rất sớm để chọn những vị trí thuận lợi để cổ vũ cho các kỵ sĩ và chiến mã.
Chị Hồng Khánh (xã An Chấn, huyện Tuy An) cho hay: Lần đầu tiên tôi cùng gia đình đến xem và cổ vũ cho hội đua ngựa, tôi thấy không khí ngày hội ở đây nhộn nhịp, các con của tôi chúng cũng rất thích thú.
Ông Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc có một không hai, không chỉ riêng ở tỉnh Phú Yên mà của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá nét đẹp văn hóa này để phục vụ người dân, du khách đến tham quan, cổ vũ.
Ngựa đua số 21 từng giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua của các năm trước, tuy nhiên năm nay, con ngựa này gặp sự cố gãy chân trong khi về đích, khiến cho nhiều kỵ sĩ và người xem đều tiếc nuối.
Kỵ sĩ trên lưng chiến mã số 21 rơm rớm nước mắt khi thấy chú ngựa yêu quý bị gãy chân, không thể hoàn thành vòng đua. Nghiêm trọng hơn là con ngựa số 21 này sẽ không thể có mặt trong hội đua một lần nào nữa.
Sau hơn 3 tiếng tranh tài, kết quả giải nhất thuộc về kỵ sĩ Thái Văn Sáu, ngựa số 25 (xã An Hiệp); giải nhì thuộc về Lê Thành Chung, ngựa số 22 (xã An Hiệp); đồng giải ba thuộc về Vũ Hồng Hưng, ngựa số 9 (xã An Xuân) và Thái Bình Thuận, ngựa số 32 (xã An Hiệp).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn