MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lai Châu: Thầy trò vùng cao háo hức đón chờ năm học mới

HỮU CHÁNH LDO | 01/09/2022 13:02

Lai Châu - Chỉ còn vài ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, các thầy cô giáo ở nhiều điểm trường vùng cao tỉnh Lai Châu đang góp sức để có thể hoàn thiện cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập,... để các em học sinh có đầy đủ điều kiện học tập tốt nhất trong năm học 2022-2023.

Dù điều kiện sinh hoạt vùng núi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng không làm giảm đi sự phấn khởi, hân hoan của thầy cô và các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tà Tổng, huyện biên giới Mường Tè, Lai Châu trong những ngày cận kề lễ khai giảng.
Các thầy cô cùng nhau chuẩn bị cờ hoa, băng rôn... trang trí cho trường học.
Những tiết mục văn nghệ được các em luyện tập chuẩn bị cho ngày tựu trường.
Sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhiều thầy cô và các em học sinh rất vui mừng và háo hức khi sắp được tham dự lễ khai giảng chào đón năm học mới.
Năm nay, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS Tà Tổng có 856 học sinh, đa số là con em đồng bào Mông, trải dài trên 12 bản trên địa bàn xã.
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quốc Phòng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS Tà Tổng cho biết, ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã tiến hành dọn dẹp, tổng vệ sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập,... để các em học sinh có đầy đủ điều kiện học tập tốt nhất trong năm học mới.
Để đảm bảo các em đến trường đầy đủ, nhiều thầy cô phải đến từng nhà để vận động các em đi học.
Thầy giáo Lùng Văn Hướng (trái) đã có gần 10 năm gắn bó với vùng đất này. Với thầy, niềm vui đơn giản không chỉ là đứng trên bục giảng mà mỗi ngày nhìn thấy các em đến trường và trưởng thành.
 "Sắp bước vào năm học mới, các thầy cô rất hào hứng được tiếp đón thật nhiều học sinh đến trường. Là nhà giáo, mong muốn duy nhất của tôi là các học trò luôn ngoan ngoãn, học giỏi và chuyên cần đến trường", thầy Hướng chia sẻ.
Năm nay các em học sinh và thầy cô trường đón thêm niềm vui mới khi được Quân khu 2 hỗ trợ xây 16 phòng ở bán trú kiên cố.
Những phần quà tặng cho các em học sinh được nhiều đoàn công tác chuyển từ miền xuôi lên.
Và trên con đường bê tông đến trường, những mầm non của núi rừng đang rất hào hứng được đến với thầy cô, đến với con chữ vì một tương lai tươi sáng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn