MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lặng mình ở nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

Tạ Quang - Yến Phương LDO | 16/08/2022 19:00

Bà Rịa – Vũng Tàu – Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo) đã dần về đêm, nhưng nơi đây mỗi lúc một đông, từng dòng người chầm chậm vào viếng.

Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Là nơi yên nghỉ của nhiều chiến sĩ Cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày.
Nghĩa trang Hàng Dương có diện tích khoảng 20ha, với gần 2.000 ngôi mộ, được chia làm 4 khu A, B, C, D. Mỗi khu gắn với từng giai đoạn lịch sử và tên tuổi của các vị anh hùng. Trong đó có rất nhiều mộ khuyết danh.
Phần mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu là điểm thu hút đông người đến dâng lễ nhất. Người viếng tập trung đông kín nhưng không ồn ào, không chen lấn và trên gương mặt mọi người đều tỏ rõ niềm thành kính tôn nghiêm tại nghĩa trang.
Phần mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. 
Đã gần 21 giờ, sắp đến giờ đóng cửa nhưng dòng người vẫn chầm chậm tiến vào trong viếng,…
Những bó hoa được người dân chuẩn bị kỹ lưỡng để dâng lên nghĩa trang, cũng như các phần mộ.
Hoa trắng và các đồ dùng như áo dài, nón lá, khăn,... được nhiều người để cạnh phần mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Nén hương thơm được thắp tại tượng đài liệt sỹ nghĩa trang Hàng Dương.
Bà Đỗ Thị Hương (52 tuổi, TP.Hà Nội) cho biết, bà cùng gia đình đến Côn Đảo lần đầu tiên. “Chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương và mất mát vẫn chưa thể xóa nhòa. Đó là hình ảnh nghĩa trang với bạt ngàn những ngôi mộ liệt sĩ trải dài hun hút tưởng chừng như vô tận khiến tôi không kìm được nước mắt”, bà Hương xúc động.
Các phần mộ vô danh cũng được người dân thắp hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn