MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình được thể hiện trên sân khấu chìm ở một góc sông Hương với cảnh quan sông nước, hình ảnh một góc làng chài nhỏ, một góc chợ cá ven sông, cây đa, giếng nước, sân đình... cùng với tình yêu, cuộc sống, lao động chài lưới của người dân Huế. Ảnh: NĐT

Lặng người với vòng đời của những thân phận "ăn sông ngủ đò"

Đắc Thành-Trần Lưu LDO | 30/04/2018 12:00
Tối 29.4, trên dòng sông Hương thơ mộng, cạnh bên Công viên Trịnh Công Sơn, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra chương trình “Âm vọng Sông Hương”. Với bối cảnh một góc làng chài nhỏ, chương trình đã phác họa nên bức tranh về cảnh quan sông nước cùng tình yêu, cuộc sống lao động chài lưới của người dân xứ Huế bên dòng sông Hương. 
 Mở đầu là cảnh về cuộc sống yên bình của ngư dân sông nước cùng với câu chuyện Hàn Mặc Tử với mối tình buồn gắn liền với cô gái Vỹ Dạ có tên Kim Cúc. Ảnh: Tr.L
Phần 2 tái hiện lại cuộc sống, hoạt cảnh đời thường của người dân trên dòng sông Hương từ khi  họ yêu nhau, cưới nhau... Ảnh: NĐT
 
 ...Và rồi họ sinh con đẻ cái, tiếp nối những mạch nguồn mưu sinh trên sông của ông cha. Ảnh: Tr.L
 Với những đêm ngày lặn lội mưu sinh... Ảnh: NĐT
 ....mò cua bắt cá kiếm miếng cơm manh áo sống đắp đổi qua ngày. Ảnh: Tr.L
 Những hoạt cảnh quăng chài trên sông. Ảnh: NĐT
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh – Tổng Đạo diễn chương trình chia sẻ, lâu nay đã có rất nhiều chương trình nghệ thuật nói về Huế, tuy nhiên vẫn chưa “chạm” đến đời sống của người dân Huế. Do vậy, chương trình này muốn đặt trọn tình cảm, lòng tri ân với những người dân Huế hôm nay và nhiều tầng lớp người dân Huế trước kia đã sống, lao động, bảo vệ và tôn vinh cái tinh hoa mà con cháu bây giờ thừa hưởng. Ảnh: Tr.L
  
 Những hoạt cảnh quăng chài, bủa lưới trên sông và ngay bờ là những hàng gánh buôn bán tấp nập của những kiếp người lầm lũi mưu sinh. Ảnh: NĐT
 Bên cạnh đó cũng có những hoạt cảnh với những sinh hoạt văn hóa thường nhật, với một nhóm người ngồi đàn ca, hát hò những lúc rảnh rỗi. Ảnh: Tr.L
 Đôi lúc người xem lặng người với giấc mơ của Quyên khi nghe những câu hò Huế, ca Huế với điệu Nam ai, Nam bình vang lên. Ảnh: NĐT
 ...Và sau đó là những cơn bão tố, sóng gió ập đến với xóm chài nhỏ. Những con thuyền tròng trành không đủ sức chứa trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Ảnh: Tr.L
 Một kiếp người ra đi ngay trên xóm chài nhỏ làm không gian như lặng im. Ảnh: NĐT
 Những người già về bên kia thế giới, để lại những đứa trẻ, những thanh niên với giấc mơ hoài bão của mình. Ảnh: Tr.L
 Rồi sau đó một cuộc sống mới tiếp diễn với vòng đời mới. Những người trẻ nối tiếp mạch nguồn cha ông mưu sinh tảo tần trên con sông Hương huyền thoại. Ảnh: NĐT
 Kết thúc chương trình cũng là lúc một vòng đời của những thân phận ăn sông ngủ đò được tái hiện đầy đủ. “Chương trình này để dành tặng cho Huế, dành tặng cho những ai yêu Huế, dành tặng cho một vùng đất xứng đáng để tôn vinh, để tri ân, để tự hào”, ông Vinh nói. Ảnh: Tr.L

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn