MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làng ven đô đẫm nước mắt đón thi thể cô gái bị phân xác phi tang

Cường Ngô LDO | 05/06/2018 15:57

Giây phút thi thể chị Đ.Y.N được đưa về nhà, cả vùng quê ngoại ô Sài Gòn như chìm trong nước mắt, tiếng khóc than ai vọng lên, xót xa.

 14h10 chiều 5.6, linh cữu chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), nạn nhân bị người yêu cũ sát hại, phân xác đã được đưa về nhà để gia đình tổ chức mai táng. 
Thời điểm này, rất đông người tập trung tại nhà chị N để chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.
Linh cữu được đưa vào giữa nhà, chuẩn bị làm lễ truy điệu.
Khi linh cữu, di ảnh N vừa được đưa xuống, người thân gào khóc thảm thiết khiến nhiều người dân không kìm nổi được nước mắt. 
Người yêu của N túc trực ở đây từ 2 hôm trước, khi hay tin N mất tích. Anh như người mất hồn khi biết N bị người yêu cũ chặt xác phi tang. 
Hai người dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng chưa kịp “về chung một nhà” thì xảy ra sự việc đau lòng.
Em gái của N khóc ngất khi đón thi thể chị.
Bố của nạn nhân Đ.Y.N gào khóc, ôm linh cữu của con.
"Con tôi bị người khác sát hại rồi chú ơi! Tại sao nó lại ra tay tàn độc với con tôi như vậy", ông Dũng gào khóc. Ông Dũng không đứng vững phải nhờ đến nhiều người thân dìu đi mới được.
Linh cữu của N được đặt ở giữa nhà. 
Bà con hàng xóm túc trực giúp gia đình các nạn nhân lo việc hậu sự

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn