MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn ngan đến thời điểm xuất chuồng của nhà ông Quang muốn bán nhưng không ai dám mua vì sợ nhiễm bệnh. Ảnh: Văn Đức.

Lào Cai: Ngán cảnh ăn cơm trong màn, dân bán nhà cả chục năm không ai mua

Văn Đức LDO | 06/11/2021 09:47

Lào Cai - Hàng chục hộ dân tại huyện Bảo Thắng muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác vì nguồn nước, không khí bị ô nhiễm do gần bãi rác thải nhưng không ai mua.

Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác thải gây ra.
Ngày 4.11, có mặt tại thôn làng My, xã Xuân Quang. PV dễ dàng nhận thấy một khoảng đất rộng hàng chục ha, đã được san phẳng trên đỉnh một con dốc. Trên bãi đất là hàng ngàn tấn rác thải được chất đống bốc mùi nồng nặc, ruồi bọ, chim cò bay tứ tung.
Ngay cổng vào là khu nhà để xe, nghỉ ngơi của công nhân vệ sinh. Các dãy nhà đóng kín cửa im ỉm. Trên bãi có 1 máy xúc nhưng để từ sáng đến chiều không ai sử dụng. Phía giáp đường là bể chứa nước màu đen kịt.
Điều đáng nói là bãi rác này lại nằm ngay đầu nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu của người dân và cách khu dân cư chưa đầy 200m. Dòng suối bên cạnh cũng nhuốm màu đen kịt do nước từ bãi rác chảy theo nguồn nước chảy và ngấm vào nguồn nước sinh hoạt của người dân.
Trao đổi với PV, anh Lê VănThành (thôn Làng My) cho biết: “Mỗi ngày gia đình tốn hàng chục nghìn mua bẫy ruồi. Thế nhưng không lúc nào hết. Cơm vừa ăn vừa phải úp lồng bàn hoặc chui vào màn để tránh ruồi nhặng vào”.
Anh Thành chia sẻ: “Nhà có ao nuôi cá thì chết, lấp đất trồng mấy cây ăn quả thì còi cọc, ra  được vài quả thì cũng thối, hỏng. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào đàn gà. Nhưng cũng 50 -50 vì chỉ cần ăn phải nước từ bãi rác ngấm ra dính hóa chất là lại đi cả đàn".
Thê thảm hơn nhà anh Thành, ông Trần Văn Quang chia sẻ: “Mấy năm trước 2 ao trước cửa nhà ông nuôi ngan có tiếng của vùng. Bà con ai cũng tấm tắc khen, ví như đàn thiên nga vì con nào cũng to, béo, trắng đẹp. Thế nhưng sau 1 đêm cả đàn nằm phơi bụng chết trắng trên ao”.
Theo ông Quang, nguyên nhân chủ yếu của việc này do nước từ bãi rác thải chảy ra hòa vào suối đổ thẳng vào ao của gia đình khiến cho cả đàn ngan nhà ông chết trắng. Ông đã nhiều lần muốn bán nhà chuyển về ở với con cái nhưng khổ nỗi đến cả chục năm nay rồi mà không ai mua vì môi trường quá ô nhiễm.
Ông Đặng Văn Long, Trưởng thôn Làng My cho biết: “Trong thôn có 15 hộ ảnh hưởng trực tiếp cần được di dời. Ngoài ra, hàng trăm hộ khác cũng bị ảnh hưởng từ bãi thải do ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, đường xá đi lại cũng hư hỏng nặng nề.
Theo thông tin từ Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, bãi rác thải này được hình thành từ năm 2002. Đây là bãi rác thải của thị trấn Phố Lu, Phong Niên, Xuân Quang, Phong Hải dồn về. Tuy nhiên, do chôn lấp bằng hình thức thủ công, không có chống thấm, lót đáy nên ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của người dân.
Đến năm 2016, dự án cải tạo và nâng cấp bãi rác đã được triển khai với tổng mức đầu tư 48 tỉ đồng, diện tích dành cho xây dựng của dự án là 11,6 ha, riêng khu chôn lấp rác hơn 3 ha. 
Theo kế hoạch, đến năm 2018, dự án này sẽ hoàn thành đi vào hoạt động để xử lý triệt để nguồn nước thải từ nhà máy rác bằng hệ thống chống thấm ngăn nước thải rò rỉ ra môi trường.Thế nhưng đến nay, dự án này vẫn chưa thể hoàn thành theo cam kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn