MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội chợ hoa Xuân năm nay được UBND TP.Ninh Bình tổ chức từ ngày 20.1.2024 đến ngày 9.22.024 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình với hơn 300 gian hàng, bao gồm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các loại hoa, cây cảnh đặc sắc của các vùng miền. Ảnh: Nguyễn Trường

Lao động tự do vất vả mưu sinh ở chợ hoa Tết lớn nhất Ninh Bình

Nguyễn Trường LDO | 01/02/2024 19:09

Ninh Bình - Những ngày này, bất chấp thời tiết giá rét, hàng trăm lao động tự do vẫn ngày đêm ăn ngủ, bám trụ ở chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại thành phố Ninh Bình để mưu sinh, mong có một cái Tết ấm no, đầy đủ.

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, trong lúc mọi người, mọi nhà tất bật, mua sắm Tết, thì vẫn còn đâu đó những người lao động nghèo cần mẫn mưu sinh trong những ngày cuối năm để mong có một cái Tết ấm no, đầy đủ. Ảnh: Nguyễn Trường

Có mặt ở chợ hoa Tết tại thành phố Ninh Bình vào ngày 1.2, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại đây có hàng trăm người làm dịch chở hoa thuê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Nguyễn Trường

Những người chạy xe thồ, xe kéo, xe tải nhỏ len lỏi trong dòng người đang đi mua sắm hoa Tết... để chờ khách thuê. Anh Lê Văn Quân (trú xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) - một trong số hàng trăm lao động tự do làm nghề chở thuê cây cảnh ở đây cho biết, thường ngày anh chạy xe ôm, nhưng những ngày cận Tết năm nào cũng vậy, thấy nhu cầu thuê người chở hoa, cây cảnh tăng cao nên anh nghỉ chạy xe ôm ra đây để chở hoa thuê kiếm tiền. Ảnh: Nguyễn Trường Ảnh: Nguyễn Trường
“Thường thì phải qua ngày ông Công ông Táo thì khách mua mới đông, tôi làm ở đây được 1 tuần rồi, mỗi ngày cũng kiếm được gần 1 triệu đồng, phí vận chuyển tùy theo quảng đường dài ngắn, có nhà họ thuê tôi chở về rồi trồng luôn vào chậu thì công cao hơn” - anh Quân chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường

“Công việc chở thuê hoa, cây cảnh khá nặng nhọc, vì phải bốc dỡ cây liên tục. Nhìn chở vậy chứ thật ra cũng lo lắng lắm. Người ta mua hoa Tết về chơi có những chậu giá hàng chục triệu đồng. Rồi họ thuê mình chở về. Chở thì lấy có vài chục ngàn hoặc trăm ngàn thôi, nhưng lỡ cây bị gãy cành hay chậu bị bể thì phải đền tiền triệu. Nên phải hết sức cẩn thận”, ông Nguyễn Văn Hạnh - một người chở thuê cây cảnh tại chợ hoa Tết Ninh Bình tâm sự.Ảnh: Nguyễn Trường

Người bán hoa phải dựng lều ăn ngủ tại chợ. Ảnh: Nguyễn Trường
Mặc dù vất vả nhưng những lao động ở đây vẫn bám trụ, ăn ngủ tại chợ để mưu sinh, kiếm thêm thu nhập, tất cả họ đều mong có một cái Tết no đủ, đầm ấm bên gia đình. Ảnh: Nguyễn Trường

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn