MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 23032: Người phụ nữ nhặt ve chai nuôi 2 cháu mồ côi không được đến trường

ĐÌNH TRỌNG LDO | 05/08/2023 07:00

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, người phụ nữ gần 60 tuổi hàng ngày đi nhặt ve chai để nuôi 2 cháu nội mồ côi cha. Số tiền bà kiếm được chỉ đủ để lo cái ăn cho các cháu, không có đủ chi phí để các cháu được đến trường đi học.

Đây là không gian phòng trọ - nơi cư trú của bà Thị Nhu (gần 60 tuổi, tại Cư xá Hưng Lợi 1, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng 2 cháu nội là Nguyễn Văn Bia (12 tuổi) và Nguyễn Hoài Bảo (4 tuổi).
Gần 3 năm nay, người phụ nữ này vừa là bà nội vừa như là mẹ của 2 cháu mồ côi cha.
Thời gian gần đây thu nhập của bà Nhu giảm sút nên bữa ăn của cháu Bảo cũng kém hơn. Trong tô nhựa nhỏ chỉ có lõng bõng vài sợi bún và những hạt cơm.
Theo bà Nhu, trước đây con trai và vợ làm trong công ty. Sau đó, con trai bị đột quỵ tử vong trong nhà máy, người vợ rời đi. Gần 3 năm nay, trọng trách nuôi 2 cháu nhỏ đặt lên đôi tay bà Nhu.
Để nuôi 2 đứa cháu mồ côi, mỗi ngày bà Nhu phải đi bới thùng rác để lượm ve chai ở các dãy trọ.
Tuy nhiên những tháng gần đây, do người lao động thất nghiệp về quê, các dãy trọ vắng người lao động nên các vỏ chai cũng ít đi.
Mỗi ngày nhặt nhạnh vất vả, bà Nhu cũng chỉ có thu nhập từ 20.000 - 30.000 đồng/ngày tiền từ bán ve chai. Ngoài nhặt ve chai, tranh thủ lúc cháu ngủ, bà Nhu đi xin và gom cơm thừa ở quán ăn và dãy trọ.
Số cơm thừa này bà Nhu mang về góc nhà trọ có nắng chiếu vào để hong khô đóng bịch và bán cho người nuôi heo. “Vài 3 tháng trời thì sẽ bán được khoảng 400.000 - 500.000 đồng/đợt“- bà Nhu cho biết.
Để có tiền trang trải, bà Nhu còn trông chờ vào việc thi thoảng người dân xung quanh gọi đi phụ việc thêm. "Tiền trọ mỗi tháng 1,7 triệu đồng thì trông chờ vào 1 người con trai thứ cho, nhưng do con bị giảm việc làm nên tháng có, tháng không. Tiền ăn của 3 bà cháu phụ thuộc vào việc đi lượm ve chai, được 20.000 đồng thì ăn 20.000 đồng. Đồ ăn chủ yếu là cá khô và trứng, thi thoảng mới có thịt" - bà Nhu ngậm ngùi chia sẻ.
Theo bà Nhu, số tiền bà kiếm được chỉ tằn tiện đủ cho cháu có bữa ăn no, không thể lo cho cháu đi học được. "Đứa lớn trước ở quê cũng học được lớp 2, nhưng khi cha cháu mất ở với bà thì bà không lo nổi, chỉ lo được cho cháu cái ăn hàng ngày. Các cháu không được ăn học đến nơi đến chốn như người ta, vì chỉ có mình tôi đi làm thôi"- bà Nhu chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23032 - bà Thị Nhu và 2 cháu Nguyễn Văn Bia (12 tuổi) và Nguyễn Hoài Bảo (4 tuổi) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp, bà Thị Nhu - Địa chỉ: Cư xá Hưng Lợi 1, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Số điện thoại: 0869640165 .

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn