MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lên vùng biên xem chị em đeo kính râm, mặc váy thổ cẩm biểu diễn kỹ năng chơi bóng

An Vi LDO | 05/03/2024 08:56

Lào Cai - Tạm gác việc đồng áng, nương rẫy, hàng chục chị em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã xa xôi nhất, nghèo khó nhất huyện Mường Khương đã có mặt tại ngày hội đá bóng nữ lần đầu được tổ chức ở miền biên viễn.

Giải bóng đá nữ huyện Mường Khương năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3
Theo Ban tổ chức, thành viên đến từ các đội chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng viên như La Pan Tẩn, Tả Gia Khâu, Tả Thàng…
Thành viên các đội sẽ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để tham gia thi đấu.
Thậm chí có cả cầu thủ đang bị đau mắt cũng đeo kính dâm để đá bóng.
Chị Mây ở xã Tả Gia Khâu (xã xa nhất, ít dân nhất và khó khăn nhất của huyện Mường Khương) tâm sự, sau khi nhận được thông báo của xã, chị đã xin chồng cho nghỉ một ngày lên nương rẫy để vượt quãng đường quanh co, uốn lượn dài hàng chục km đến trung tâm huyện tham gia đá bóng.
Các cầu thủ nghiệp dư ngày thường chỉ quen đi rừng, làm nương nay xỏ giày đá bóng cũng không kém phần chuyên nghiệp, rê dắt, bứt tốc, đánh đầu...
Thủ môn người dân tộc H'Mông năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng lần đầu được ra sân bóng.
Không ít pha tranh chấp bóng khiến khán giả toát mồ hôi.

This browser does not support the video element.

“Đội bóng chúng tôi chẳng có thời gian để luyện tập vì ai cũng bận rộn với công việc hàng ngày. Giờ vào sân cứ thấy bóng là lao vào đá, chẳng biết có đúng luật không nhưng mà vui”, chị Tần ở xã vùng cao Tả Thàng cười nói.
Nữ cầu thủ vỡ òa sung sướng khi quả bóng bất ngờ rơi trúng người mình rồi lăn vào lưới đội bạn.
Trái bóng tròn giúp nhiều chị em được thỏa mãn niềm đam mê, được rèn luyện sức khoẻ.
Hay hơn nữa, sau mỗi trận đấu, mọi người trò chuyện, gắn kết, động viên nhau quên đi những mệt mỏi, âu lo trong cuộc sống. Ảnh: An Vi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn