MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lính áo xanh - những bức tường chắn dịch COVID-19 nơi biên giới

Hoàng Việt LDO | 22/04/2020 10:25

Những ngày dịch COVID-19 hoành hành, “cuộc chiến” chống dịch của cả nước đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Ở đồn Biên phòng Ba Sơn tỉnh Lạng Sơn, nơi cửa ngõ biên giới, các cán bộ chiến sĩ giờ đây lại càng thêm quyết tâm nỗ lực chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Lịch đi tuần của các chiến sĩ bộ đội ở đây bắt đầu từ 7 giờ sáng, cứ thế luân phiên nhau, bất kể thời tiết. Đoạn đường tuần tra chỉ hơn 3,5km nhưng vì địa hình hiểm trở, đường đất trơn trượt nên cả đi cả về của một lần tuần tra sẽ mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Thời tiết ở biên giới khắc nghiệt, Trung tá Hoàng Văn Toán và đồng đội phải tìm đủ cách để chủ động khắc phục và hoàn thành nhiệm vụ.
Khó khăn hơn cả là những cuộc tuần tra ban đêm - lúc cần sự tỉnh táo nhất của người lính gác, vì đây là thời điểm phức tạp của tình hình an ninh trật tự. Nhiều người vượt biên trái phép tranh thủ bóng tối để trốn khỏi kiểm soát quân sự.
Đại úy Đỗ Quang Trung – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, hàng ngày các chiến sĩ trẻ đã phối hợp chặt chẽ với những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trong đơn vị triển khai công tác tuần tra, chốt chặn trên biên giới. Điều này đã ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại biên giới.
Trung úy Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, thuộc Cụm cơ động chó nghiệp vụ 1, Trường Trung cấp 24 Biên phòng) cho biết anh được trường điều động, tăng cường xuống chốt Pò Nhùng từ ngày 7.3 để chống dịch COVID-19 vì địa hình và an ninh ở đây rất phức tạp. Từ ngày nhận nhiệm vụ, khi chú chó nghiệp vụ quen với điều kiện thời tiết, khí hậu đã giúp ích rất nhiều cho anh và những đồng đội khác đang làm nhiệm vụ. Trung tá Trần Tiến Vinh, chỉ huy tại chốt Pò Nhùng cho biết: “Khoảng 2 tháng trước, chốt chặn và các lán đã thu dung rất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch”.
Vất vả trên địa hình tuần tra đặc thù, thiếu thốn trong điều kiện sinh hoạt đã trở thành thói quen của những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ vùng biên giới. Vì thế khi hỏi về sự khó nhọc nơi đây, ai cũng cười xòa xem như chuyện trẻ con.
Điều làm họ đôi lúc chạnh lòng có chăng là khi nhớ về gia đình, có mẹ chờ, vợ nhớ con mong. Sóng điện thoại chập chờn, gọi được 5 phút đã là việc khó. Từ tết âm lịch tới nay, có nhiều người còn chưa về nhà. Đại úy Đỗ Quang Trung – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn chia sẻ: “Lấy chồng là lính thì gia đình cũng phải xác định từ trước là sẽ đi biền biệt, những lúc trái gió trở trời, vợ ốm con đau mà không về được cũng buồn lắm, nhưng với người lính chúng mình, chỉ tâm niệm đầu tiên đó là nhiệm vụ”.
Những anh em trực chiến ở các lán trại hay nói với nhau giữa thế kỷ 21 mà mình sống trong thời buổi 3 không: “Không điện, không nước, không sóng di động”. Địa hình hiểm trở cũng khiến việc vận chuyển thực phẩm trở nên vô vàn khó khăn, nhất là khi trời mưa. Từ cuốn vở viết báo cáo cho tới cuộn giấy, gói mì... mọi nhu yếu phẩm cần thiết thì phải tranh thủ nhờ được đồng đội mang tới hay người dân mua hộ.
Để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chặt chẽ phương châm “4 tại chỗ” là: lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Cán bộ phải canh tác, chăn nuôi tại chỗ. Thực phẩm gồm gạo, dầu ăn, nước mắm được chuyển từ đồn ra.
Từ lán nhỏ Pá Cuồng, chốt Pò Nhùng, trạm kiểm soát Co Sâu cho đến các đồn biên phòng lớn nhỏ ở Lạng Sơn, dù ở đâu nơi nào những người lính áo xanh vẫn luôn cần mẫn, nghiêm túc, quyết tâm giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc. Giờ đây, giữa lúc dịch COVD-19 hoành hành, họ đang trở thành những bức tường chắn dịch nơi biên giới. Dù nhiều nhiệm vụ hơn, vất vả hơn nhưng các chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn luôn tâm niệm “Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, dù có vô hình như virus vẫn không chùn bước”.



Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn