MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loạt tượng điêu khắc có giá trị bị bỏ rơi ở Huế

NGUYỄN LUÂN LDO | 10/09/2023 11:44

HUẾ - Hàng loạt bức tượng do các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thực hiện đã bị “bỏ rơi” trong khuôn viên của công viên Hồ Thủy Tiên (thuộc đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, TP Huế) nhiều năm nay, khiến những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật hao mòn, hư hỏng theo thời gian.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh loạt tượng điêu khắc của các nghệ sĩ trên thế giới bị “bỏ rơi” ở công viên Hồ Thủy Tiên.
Theo tìm hiểu, trước đó trong khuôn khổ các kỳ Festival, Huế đã 5 lần tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế với hơn 100 tác phẩm ra đời. Sau khi các tác phẩm hoàn thành đã được tặng lại cho địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh Huế xinh đẹp, văn minh, hiện đại và cảnh quan thiên nhiên hài hòa.
Theo đó, tại trại sáng tác thứ tư (năm 2006) được tổ chức tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế) với nhiều tác phẩm sau khi hoàn thiện đã được trưng bày tại đây.
Được biết, trại sáng tác điêu khắc năm 2006 có sự góp mặt của 16 tác giả quốc tế đến từ 10 nước cùng với 12 tác giả trong nước. Sau một tháng diễn ra, trại sáng tác này đã cho ra đời khoảng 20 tác phẩm và chính thức mở màn cho các chương trình lễ hội tại Festival 2006.
Các tác phẩm này được đánh giá là một tài sản quý giá bởi giá trị nghệ thuật được chọn lọc từ sự quy tụ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, do vị trí đặt tượng cách khá xa thành phố, cùng với Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên dừng hoạt động, bỏ hoang nhiều năm nay khiến cảnh quan nơi đây dần hoang tàn.
Do đó, suốt thời gian dài hàng loạt tác phẩm điêu khắc bị rơi vào lãng quên.
Đặc biệt, thời điểm đó Quỹ Ford đã tài trợ 60.000 USD, cộng với khoảng 200 triệu đồng từ doanh nghiệp tài trợ để phục vụ nơi ăn ở, lưu trú, các hoạt động khác cho các nghệ sĩ và các bộ phận liên quan.
Mặc dù số tiền đó vào thời điểm 17 năm trước là không hề nhỏ nhưng những tác phẩm được sáng tạo từ tâm huyết của các nghệ sĩ lại bị đối xử như một sự ghẻ lạnh, lãng quên năm này đến năm khác.
Các bức tượng nhiều năm thiếu bàn tay bảo vệ của con người hiện ra trước mắt với dáng vẻ nhếch nhác, thân bám đầy rêu phong và cỏ dại.
Các bức tượng không ai bảo vệ dẫn đến bị xâm hại, bôi bẩn, vẽ bậy không thương tiếc.
Tác phẩm “Melody of Friendship” (Giai điệu và tình bạn) của các nghệ sĩ Sushil Sakhuja (Ấn Độ) rơi rớt theo thời gian.
Bên cạnh đó, tác phẩm “Hair Cutting” bị che khuất trong những bụi cây dại.
Nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo giờ trở nên vô danh, do biển thuyết minh bằng đá đã biến mất.
Những nét chữ trên biển thuyết minh bằng đá đã phai mờ, khi tìm hiểu sẽ không biết được đây là tác phẩm gì hay do ai chế tác.
Tác phẩm “Cất cánh” của nhà điêu khắc Ravinder Bhardwaj (Ấn Độ) nằm khuất sâu trong bụi rậm, xuống cấp, hư hại.
Theo lãnh đạo Sở VHTT Thừa Thiên Huế, hiện nay, những bức tượng này thuộc quản lý của TP Huế. Sắp tới sẽ đưa vào đề án sắp xếp tượng, biểu tượng kiến trúc, vườn tượng, trong đó có hình thành Vườn tượng quốc tế sông Hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn