MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời động viên ấm áp trong tâm dịch của tình nguyện viên Trường ĐHYD Cần Thơ

TRÂN TRÂN LDO | 15/07/2021 15:27
Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, nhưng giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, mang lại niềm vui cho nhau bằng những ký hiệu đáng yêu, những lời động viên và quyết tâm chiến thắng.
Trước đó ngày 11.7, Trường Đại học Y được Cần Thơ phối hợp cùng Thành Đoàn TP. Cần Thơ đã tổ chức ra quân đưa đoàn 98 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ chính thức lên đường chi viện phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long.
Theo kế hoạch, Đội hình “truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng” của Trường ĐHYD Cần Thơ sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 70.000 công nhân ở khu công nghiệp Vĩnh Long.
Mặc dù khó khăn, vất vả, các chiến sĩ áo trắng vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời tiếp lửa cho nhau, vui vẻ cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm cho chuyến đi tuy vất vả nhưng ý nghĩa này.
Bị gọi nhầm giới tính quá nhiều lần do đồ bảo hộ kín mít không biết được "ai là ai" các bạn đã viết trên áo bảo hộ của mình, để dễ dàng nhìn ra nhau.
Có những ngày làm việc tới khuya, tiếp xúc liên tục với rất nhiều ca nghi nhiễm, ai cũng không giấu được mệt mỏi. Những thông điệp viết vội trở thành cách mọi người ủng hộ tinh thần lẫn nhau khi làm việc.
“Cố lên mọi người nhé” ,“Chờ lâu quá... mà hổng sao” “Dù ai nói ngã nói nghiêng, tối nay về ngủ là tiên cũng không bằng”… chính là các thông điệp hài hước nhưng ý nghĩa mà các sinh viên tình nguyện dùng để động viên nhau.
"Luôn giữ tinh thần vui vẻ lạc quan, sẵn sàng chiến đấu vượt qua mọi thử thách, được góp sức trẻ của mình cho đất nước đó chính là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi" - Bạn Nhi sinh viên trường Đại học Y Dược chia sẻ.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy hiểm luôn rình rập... nhưng đội ngũ tình nguyện viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ đều sẵn sàng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn