MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lớp học của những chú tiểu

Chùm ảnh của Việt Văn LDO | 14/08/2018 10:10

Tôi đã trở đi trở lại Myanmar nhiều lần vì sự đa dạng trong văn hóa của đất nước này - xứ sở diện tích gần gấp đôi Việt Nam mà dân số bằng ½ nước ta. Myanmar (còn gọi là Burma) là đất nước của Phật giáo với hàng ngàn ngôi chùa, thiền viện với màu sắc và kích cỡ choáng ngợp. Trong số hàng chục trung tâm Phật giáo ở Yangon, có Maha Vihara Forest - một thiền viện lớn với hơn 130 mẫu đất, nằm ở làng Pho Daw Na Kone, Hmawbi. Thiền viện rộng mênh mông này có cả trường học riêng, là một trung tâm thiền định lớn và quy tụ đến hơn 1.350 nhà sư ở đây, học tập và sinh hoạt.

Ấn tượng mạnh nhất của tôi là lớp học của những chú tiểu với đầy đủ sự trong sáng, hồn nhiên  và cả nghịch ngợm  của những đứa trẻ ngoài đời thường cùng lứa tuổi. Đây như một lớp học “khai tâm về Đạo” dành cho chúng.

 
 
 
 
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn