MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mặc trời rét, giới trẻ vẫn đổ xô ra đường

Minh Ánh LDO | 17/12/2020 08:12
Không khí lạnh ở Hà Nội tiếp tục tăng cường, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 13 độ C. Thế nhưng mặc cho trời rét, giới trẻ vẫn có những cách tụ tập rất riêng.
Hồ Tây, một trong những điểm ưu thích của giới trẻ Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 21 giờ tối, các bạn trẻ tụ tập rất đông tại bãi đất trống gần Phủ Tây Hồ. Địa điểm này được mệnh danh là chốn dừng chân nổi tiếng của nhiều bạn trẻ ưu thích không gian thoáng đáng và ngắm phong cảnh. Tuy nhiên, không gian thoáng đãng cùng đồng nghĩa với việc gió ở đây rất mạnh, và nhiệt độ rất thấp.
Một hoạt động khác trong giá rét cũng được rất nhiều bạn trẻ ưa thích, đó là ăn kem. Dù mức nhiệt đang ở ngưỡng 11-13 độ C, thế nhưng cửa hàng kem hồ tây trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ vẫn tấp nập người đến mua hàng.
Bạn Nguyễn Thu Hà nhà ở tận Hà Đông, Hà Nội thế nhưng vẫn cùng bạn đi đến hồ Tây để “đi lượn“. “Dù trời rất lạnh nhưng mình cũng rất muốn thử cảm giác một lần ăn kem ở Hồ Tây vào những ngày như thế này, tiện thể ngày hôm nay buồn buồn nên mình rủ bạn mình đi luôn, lát chúng mình cũng định lượn một vòng hồ rồi mới về", Hà chia sẻ. Trong hình, nhiều bạn trẻ sẵn sàng ngồi ăn ngay tại vỉa hè, theo quan sát của phóng viên có những bạn mua đến 2-3 lượt kem.
Quả thật, dù cái lạnh có thấu xương, thì Hồ Tây vẫn là điểm đến ưa thích của giới trẻ.
Tại Hà Nội, nhiều điểm cầu đi bộ cũng là chỗ ngồi tụ tập ưa thích của giới trẻ. Thường vào khoảng 8 giờ tối trở đi, các bạn trẻ rất hay tụ tập ở những chiếc cầu này. Và trời lạnh cũng vẫn không cản được các bạn.
Các bạn trẻ thường ngồi đây để có thể vừa trò chuyện, vừa ngắm khung cảnh phố phường. Có nhóm 5 người, có nhóm 3, có nhóm 2 người,...
Hay thậm chí là chỉ có một mình.
Anh L.V.C, bán hàng rong gần đó chia sẻ với phóng viên, “mấy đứa trẻ con cứ lên đó ngồi phải đến tối muộn mới về, trước thời tiết mát mẻ, mấy đứa còn ngồi đến 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường, mấy hôm nay trời lạnh không biết ngồi đến mấy giờ, nhưng mà thấy mấy đứa ý cũng tài thật.”
Các cửa hàng ven đường cũng là một trong những địa điểm ưa thích của các bạn, nhất là những hàng quán có bếp than, bếp củi sưởi ấm sẽ càng thu hút được nhiều khách ghé thăm hơn. Bạn Nguyễn Quang Huy, sinh viên đại học Kiến Trúc, Hà Nội vừa cùng các bạn của mình học nhóm tại một quán cafe gần trường, sau khi tan, các bạn đã cùng ngồi lại bên hàng ngô nướng ven đường để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí lạnh. Bạn chia sẻ, "Thời tiết lạnh thế này, mà ngồi ăn ngô nướng vừa sưởi ấm là điều thích nhất ở thời sinh viên."
Thời tiết Hà Nội trở lạnh, thật không khó để bắt gặp những hình ảnh tình cảm của các bạn trẻ. Như bạn Long mà chúng tôi gặp tại bến xe buýt trước cổng đại học Kiến trúc Hà Nội, bạn đã ngồi ở bến xe buýt gần 30 phút để đợi người yêu của mình đi làm thêm về. Có lẽ trong những ngày như thế này, một chút hương vị tình yêu sẽ khiến cho ngày đông trở nên ấm hơn và trọn vẹn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn