MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mai vàng rực rỡ khoe sắc tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền"

Anh Tú - Anh Nhàn LDO | 19/01/2020 10:30

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ khắp các tỉnh miền Tây, tạo nên con đường đầy màu sắc của mùa Xuân.

 Những ngày giáp Tết, bến Bình Đông lại nhộn nhịp ghe xuồng chở đầy ắp hoa kiểng từ miền Tây lên TPHCM.
Để vận chuyển cây cảnh từ miền Tây lên TPHCM, mỗi chủ vựa chi từ 10 đến 20 triệu đồng cho việc thuê phương tiện cho nguyên mùa Tết (thường 30 Tết tất cả lui ghe về quê), chưa tính chi phí nhiên liệu, bến bãi, điện sinh hoạt…
Ông Tuấn, quê ở huyện Chợ Lách, Bến Tre cho biết, thuyền vừa cập bến Bình Đông khuya qua chở theo hơn 200 gốc mai kiểng từ nhỏ đến to phục vụ cho mùa Tết năm nay.
Ông Tùng - Bến Tre đang chăm lại gốc cho cây mai vừa vận chuyển lên TPHCM. 
Theo nhiều tiểu thương, giá  các loại hoa, kiểng năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái. Tùy từng kích cỡ, kiểu dáng  mỗi chậu mai, quất, hoa giấy có giá bình dân từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
"Năm nào cứ đến cận Tết tôi cũng ghé bến Bình Đông mua hoa. Chậu mai này tôi mua được với giá rẻ 250.000 đồng, đơn giản vậy thôi nhưng đã đủ cả mùa xuân và không khí Tết rồi. Đi mua sớm để lựa được hoa đẹp, chơi luôn đến tháng Giêng", Bà Ba (87 tuổi) sống ở quận 8, TPHCM cho biết.
 Nhiều khách hàng cho rằng hiện nay giá cả khá hợp lý, chỉ trả giá “cho vui”.
Hình ảnh tiểu thương ngủ vật vờ giữa những ngổn ngang lo lắng.
Càng về tầm trưa, khung cảnh mua bán tại chợ Bình Đông ngày càng nhộn nhịp
Những chậu hoa rực rỡ sắc màu đua nhau khoe sắc trên con đường bến Bình Đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn