MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mai vàng thủ phủ miền Trung ra "đứng đường" níu chân du khách

Hoài Luân LDO | 27/01/2024 14:24

Trên đường trở về quê sau chuyến du lịch dài ngày ở Bình Định, du khách không đành lòng "ngó lơ" khi thấy những cánh mai vàng ven đường vẫy gọi.

Từ ngày 15 tháng chạp trở đi, các "thợ" mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định) - nơi được mệnh danh thủ phủ mai vàng miền Trung hối hả đưa loài hoa Tết này ra "đứng đường" để mời chào khách.
Với người trồng mai tại thị xã An Nhơn, đây là khoảng thời gian "hái quả" sau 1 năm chăm bẵm, do đó họ phải lựa chọn những vị trí đẹp sớm, thuận tiện để níu chân người dân, du khách ghé lại tham quan.
Đã 20 năm theo nghề trồng mai, anh Nguyễn Văn Mẫn (41 tuổi, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) chia sẻ, năm nay kinh tế khó khăn nên thị trường mai cũng ảm đạm hơn những năm trước, giá cả cũng giảm hơn nửa. "Đưa mai ra mặt đường được 10 ngày rồi nhưng chỉ mới bán được 40 chậu. Thời tiết năm nay thuận lợi nên mai dày búp, nở rất đẹp, tuy nhiên giá lại giảm cả nửa nên thu nhập của người trồng cũng hụt đi nhiều", anh Mẫn nói.
Khách qua đường dừng chân, chọn mua những chậu mai tại vườn anh Mẫn.
Anh Nguyễn Thế Trí (34 tuổi, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) cho hay, năm nay là năm thứ 7 anh đưa mai ra đường để bày bán cho khách. "Mai dáng long mọi năm tôi bán ra thị trường khoảng 700 - 800.000 đồng/chậu, năm nay thương lái chỉ trả khoảng 400.000 đồng/chậu. Do thương lái ép giá, nhiều người bán đồng ý "xả hàng" nên khiến giá mai sụt giảm", anh Trí chia sẻ.
Vội vã trở lại sân bay để kịp về nhà sau chuyến du lịch dài ngày tại Bình Định, chị Kim Thoa (43 tuổi, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) không nỡ "ngó lơ" với vẻ quyến rũ của những cánh mai vàng đang khoe sắc rực rỡ ven đường. "Mang mai ra sân bay cũng hơi ngại vì hành lý khá nhiều, nhưng thấy hoa đẹp quá, không nỡ đi qua nên tôi quyết định chọn một vài chậu để mang về chơi Tết", chị Thoa nói.
Loại mai mini, mai bonsai cũng đang khách săn đón vì dáng thế bắt mắt, nhỏ gọn.
Không thể dời mắt khi đi ngang qua những chậu hoa Tết rực rỡ, nhiều tài xế xe tải đường dài phải ghé chân, chọn những dáng mai ưng mắt để đưa về quê trưng Tết.
Làm nghề lái xe tải, anh Phạm Minh Đức (30 tuổi, quê Hải Dương) cho hay: Mai ở Bình Định đẹp, giá lại rẻ nên năm nào đi qua đây tôi cũng ghé lại chọn vài chậu để mang về biếu người thân và chơi Tết. Năm nay tôi mua 5 chậu, với giá 600.000 đồng/chậu.
Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, giá mai năm nay giảm hơn so với năm trước vì thương lái có phần ép giá, số lượng thương lái vào địa phương xem mai cũng ít hơn. "Hoa năm nay nở rất vừa, kể cả thị trường miền Bắc hay miền Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu từ mai vàng của thị xã đạt khoảng 40 tỉ đồng. Hy vọng những ngày cuối năm, thị trường mai nhộn nhịp hơn để người trồng có thêm thu nhập", ông Cư thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn