MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mẹ bầu bán vé số online, phụ tiền nấu cơm cho người khó khăn

Ngọc Trâm LDO | 01/11/2021 06:00

Cần Thơ - "Có mấy hôm vé số ế thì anh em trong nhà tự mua lại để góp tiền vào nấu cơm cho bà con khó khăn. Làm cơm cũng mệt nhưng vui lắm" - Đây là lời sẻ chia sẻ chị Lê Thị Ngọc Phước, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Dù đã ở giai đoạn cuối thai kì nhưng chị vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện của mình. 

Từ khi TP.Cần Thơ trở lại nhịp sống bình thường mới, quán ăn của chị Phước bỗng rộn ràng hơn vào ngày cuối tuần để chuẩn bị những suất cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
 Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều làm việc rất tận tâm. Từng túi nước chấm đều được chuẩn bị cẩn thận. 
 "Trước đây, tôi có nấu cơm, cháo hỗ trợ cho bà con khó khăn trong mùa dịch. Hiện tại, tình hình dịch đã ổn định phần nào nhưng nhiều lao động tự do còn vất vả lắm. Do đó tôi tiếp tục nấu cơm miễn phí nhằm san sẻ phần nào bữa ăn với bà con", chị Phước chia sẻ.  
Mỗi ngày, cơm được thay đổi những món khác nhau nhưng vẫn đảm bảo đủ món mặn và món canh cho bà con.
Dù đang trong giai đoạn cuối thai kỳ nhưng chị Phước vẫn miệt mài bên điện thoại nhằm kiếm thêm nguồn thu nhập từ việc bán vé số online.
"Từ lúc TP.Cần Thơ cho phép vé số kiến thiết được hoạt động trở lại, mỗi ngày tôi nhận về khoảng 200 trăm tờ để bán thông qua mạng xã hội. Số tiền lời tôi dành hết vào việc nấu cơm miễn phí. Do sắp sinh nên việc quán xuyến bếp ăn và bán vé số cũng khá vất vả, tuy nhiên, tôi vui lắm vì được giúp đỡ cho nhiều người”, chị Phước chia sẻ thêm.
Đều đặn vào 16h30 chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, những phần cơm ấm nóng được sắp xếp gọn gàng chờ người đến nhận.  
Ai cũng vui mừng khi cầm trên tay suất cơm nghĩa tình.
 Ông Ngô Văn Sinh (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Tôi được bán vé số lại rồi nhưng tiền lời không đủ bữa cơm dinh dưỡng cho gia đình 3 người. Khi nhận được những phần cơm như thế này tôi cảm thấy biết ơn và xúc động lắm". 
Không chỉ phát cơm tại chỗ, người nhà chị Phước đã cùng chia nhau len lỏi khắp các tuyến đường để phát cơm miễn phí cho những ai cần. 
 "Dù chúng tôi đã được đi bán trở lại nhưng tình hình buôn bán vẫn còn ế ẩm lắm. Tôi bán vé số mỗi ngày nhưng bữa cơm vẫn bữa đói bữa no. Khi nhận được những phần như thế này tôi vui quá.", bà Mỹ Hoa (quận Ninh Kiều, TPCT) trải lòng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn