MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mê mẩn ngắm sắc hoa trải dài trên khắp phố Hà Nội

Phan Anh LDO | 14/05/2018 06:30

Mỗi năm, khi tiếng ve râm ran gọi hè là thời điểm Hà Nội bước vào mùa thay áo mới. Cơn mưa đầu mùa sau những đợt nắng nóng oi bức, trăm hoa đua nhau khoe sắc khiến Hà Nội căng tràn nhựa sống, tươi non như cô gái tuổi đôi mươi.

Hoa phượng được trồng rất nhiều ở Hà Nội, nhưng trong đó phố Kim Mã, Đào Tấn, Trần Thái Tông... là những khu vực tập trung nhiều nhất.
Hoa phượng được trồng khắp các đường phố Hà Nội.
Những khu có nhiều hoa phượng đẹp là đường Thanh Niên, đường Láng, công viên Thống Nhất, ven bờ Hồ, hồ Thiền Quang, vườn Bách Thảo, hồ Trúc Bạch...
Nhắc đến mùa hè, người ta nghĩ đến hoa phượng. Nhưng loài hoa đi sâu vào tâm thức và phổ biến nhất đối với người dân Hà Nội lại là hoa bằng lăng.
Hoa bằng lăng được yêu thích vì nhiều người cho rằng, loài hoa này là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng và ngây thơ. Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, chia ly và đợi chờ nên hoa bằng lăng như vương chút buồn nhẹ, man mác của sự chia cách.
Bóng cây bằng lăng thường được tận dụng để mở quán trà đá, hay điểm đợi khách của những người lái xe ôm những ngày hè oi ả.
Hoa bằng lăng được trồng rất nhiều ở Hà Nội, nhưng trong đó phố Kim Mã, Đào Tấn, Trần Thái Tông... là những khu vực tập trung nhiều nhất.
Một sớm mai, khi bình minh chưa rạng, mùa dâu da xoan gõ cửa với mùi hương nhẹ nhàng gợi nhớ về ký ức xa xăm.
Hoa dâu da xoan nhỏ bé, khiêm nhường, mang màu trắng sữa lung linh trước gió. Những nụ hoa trắng xinh nổi bật giữa nền trời khoe mình, như muốn níu giữ những gì trong lành, tinh khiết nhất của mùa xuân.
Những chùm hoa roi hay thảm cỏ lạc… cũng như căng tràn sức sống. 
Không cần hoa, hàng sấu rụng lá trên những đoạn đường Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo… cũng đủ làm nên cái thơ mộng, thi vị của Hà Nội.
Còn gì tuyệt vời hơn mỗi sáng đi làm, ta được ngắm những nụ hoa tươi non, thảm lá rơi xào xạc, lãng mạn mà đậm chất thơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn